DKN.TV

Hà Nội, Sài Gòn lãng mạn, dịu êm ngày mùng 1 Tết

Trên đường, một vài người đi bán muối đầu năm. Dãy phố Hàng Ngang, Hàng Đào vắng người qua lại. (Ảnh: Zing).

Yên bình, nhẹ nhàng và không thiếu sự lãng mạn là những điều mọi người cảm nhận được khi đi trên các tuyến đường Hà Nội hay Tp.HCM ngày mùng 1 Tết.

Sáng mùng 1 Tết, những tuyến phố Hà thành ngày thường vốn ồn ã, người xe như nêm, sôi động đến xô bồ đã được trả về với vẻ cổ kính, yên bình. Đầu giờ sáng nay trời mưa xuân lất phất, như đưa Hà Nội trở lại với không khí Tết xưa, trầm mặc và thanh lịch.

6 giờ sáng, Hà Nội yên bình trong mưa xuân lất phất. Trên đường, một vài người đi bán muối đầu năm (ảnh: Zing).
Một khung cảnh tĩnh lặng như dành cho những người ưa hoài niệm về một Hà Nội xưa
Dãy phố Hàng Ngang, Hàng Đào vắng người qua lại (ảnh: Zing).
Nhóm người chạy bộ vẫn duy trì lịch thể dục như thường ngày. Trong sáng nay, không khí rộn ràng hơn khi mọi người bắt tay, gửi đến nhau những lời chúc mừng năm mới.
Các thành viên một câu lạc bộ side-car gặp nhau trong buổi đầu năm.
Dãy cà phê vỉa hè phố Tạ Hiện là điểm gặp quen thuộc của nhiều người ngày đầu năm.
Cầu Chương Dương vắng bóng người qua lại (ảnh: Kênh 14).
Cầu Long Biên sáng mùng 1 như tái hiện cảnh Tết Hà Nội mấy chục năm về trước (ảnh: Kênh 14).

Không có mưa phùn như Hà Nội, bầu trời Sài Gòn sáng nay khá trong, nắng dịu và mát. Những tuyến phố trung tâm vốn tấp nập, náo nhiệt hôm nay trở nên yên ắng, thanh bình.

Khu vực nhà thờ Đức Bà được người dân đến chụp ảnh, cho chim bồ câu ăn và ngắm cảnh thanh bình của buổi sáng đầu năm mới (ảnh: baotuintuc).
Khu vực Nhà hát lớn Thành phố Hồ Chí Minh không có nhiều du khách
Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa (quận 1) sáng nay (ảnh: baotintuc).
Vòng xoay Lăng Cha Cả yên bình (ảnh: baotintuc).

Thanh Thanh

Exit mobile version