Đại Kỷ Nguyên

Góc nhìn cuộc sống từ những ngõ hẻm chật chội

Không phải vùng đất mới, cũng chẳng phải nơi thành thị sầm uất, nhiếp ảnh gia Ashraful Arefin lại quan tâm đặc biệt đến những con phố chật hẹp và những hẻm nhỏ. Nơi đây đã giúp anh sáng tạo nên những bức ảnh ấn tượng.

Ashraful Arefin là nhiếp ảnh gia mỹ thuật người Bangladesh. Anh chia sẻ về công việc yêu thích: "Trong vài tháng qua, tôi đã đi đến những con đường khác nhau ở Bangladesh, Ấn Độ và Nepal. Tôi thích khám phá những con phố chật hẹp và trở lại con hẻm trong một thành phố.

Arefin cho biết thêm: "Tình yêu đã tăng lên khi tôi đi du lịch ở Varanasi (Ấn Độ). Thành phố đó có những ngõ hẻm thực sự hẹp. Nó giống như nhiều câu chuyện đang diễn ra ở mỗi ngóc ngách. Bạn thường sẽ tìm thấy những người làm công việc hàng ngày, trò chuyện với người khác, hoặc chỉ nghỉ ngơi và uống trà, hoặc có thể ai đó đang ngồi trên bậc cửa của mình vào cuối ngày. Còn với tôi, những nơi này có đầy màu sắc, cảm xúc, những câu chuyện và bản chất độc đáo của lối sống địa phương mà tôi không tìm thấy được trên những con đường chính…"

Khác với suy nghĩ của nhiều người về những con ngõ hẻm chật chội, thiếu ánh sáng, chùm ảnh của Arefin cho thấy nếp sinh hoạt phong phú của người dân khắp nơi.
Hình ảnh người đàn ông thong dong đạp xe.
Hay chăm chú, tập trung đọc báo.
Những tấm ảnh của nhiếp ảnh gia này luôn nhận được nhiều lời khen ngợi về sự bình dị, gần gũi và ánh sáng hài hòa, đẹp mắt.
Chẳng cần đầu tư cầu kỳ, công phu, những khoảnh khắc đời thường đi vào ống kính một cách tự nhiên, dung dị nhất.
Những cụ bà ngồi đón ánh nắng mai.
Nụ cười hiền hậu của cụ ông.
Những bước chân rảo bước trên con đường nhỏ.
Hiệu sách trong ngõ.
Ở nhiều quốc gia, người lớn tuổi vẫn miệt mài làm việc mưu sinh.
Cụ già tranh thủ ngồi tắm nắng.
Tiếng sáo lạc quan của một cụ ông.
Trong con hẻm nhỏ là những mảnh đời hoàn toàn trái ngược.
Gánh nước về nhà.

Hạ Nguyên (Tổng hợp)

Exit mobile version