DKN.TV

Được đầu tư chỉn chu, ‘Diên Hi công lược’ vẫn không tránh khỏi nhiều lỗi hài hước

Ở tập 42, phân cảnh Thuần phi (Vương Viên Khả) tháp tùng Thái hậu, Hoàng thượng đi phóng sinh chim khiến khán giả bật cười. Trong khi các phi tần khác đều có nô tỳ đỡ tay bên cạnh, Thuần phi lại rơi vào cảnh... tẽn tò.

Diên Hi công lược được khen là bộ phim cổ trang được đầu tư chỉn chu, kỹ càng từ khâu biên tập hậu kỳ tới lựa chọn diễn viên. Tuy nhiên, sau mỗi tập phim, khán giả tinh mắt phát hiện ngày càng nhiều “hạt sạn” to về trang phục, đạo cụ… 

Khi bước xuống bậc thang, Thuần phi giơ tay ra nhưng… mãi không có ai đỡ mình. Cô liền lặng lẽ thu tay về. Thấy vậy, Du quý nhân (Luyện Trác Mai) đi sau không nhịn được cười.
Ngoài cảnh Phú Sát hoàng hậu (Tần Lam) ngồi ghế nhựa, cư dân mang còn phát hiện búi tóc giả của nhân vật Ngụy Anh Lạc (Ngô Cẩn Khôn).
Ban nhạc “xuyên không” về quá khứ biểu diễn tại Hoàng cung ở tập 20.
Từ thời phong kiến.. đã có giày thể thao.
Không chỉ Càn Long (Nhiếp Viễn), ngay cả binh lính cũng sành điệu với giày sneaker.
Nữ diễn viên quần chúng “đi trước thời đại” với kiểu giày ngày nay.
Chiếc long bào của Hoàng thượng lại có hình thù vô cùng ngộ nghĩnh.
Lỗi biên tập cắt ghép khiến đầu và thân nữ diễn viên như bị tách rời.
Ngày ấy đã có headphone công nghệ cao.
Ngụy Anh Lạc xách thùng nước dội lên người Cẩm Tú để trả đũa. Cảnh trước quần áo của Cẩm Tú còn ướt sũng, chỉ vài cú lia máy sau đó, bộ đồ đã tự động khô ráo.
Thái giám nhận lệnh Hoàng thượng lúc trời tối, đến khi đi tuyên chỉ… trời đã sáng trưng.

Diên Hi công lược xoay quanh cô gái trẻ Ngụy Anh Lạc (Ngô Cẩn Ngôn) vì muốn tìm ra nguyên nhân cái chết của chị gái nên quyết định nhập cung. Trong chốn thâm cung, cô nhận được sự giúp đỡ của Phú Sát hoàng hậu (Tần Lam). Trải qua nhiều biến cố, nhờ sự thông minh tài trí, Ngụy Anh Lạc trở thành phi tần được Càn Long sủng ái nhất.

Hiện tại, Diên Hi công lược đang phát sóng trên HTV7 với phần lồng tiếng Việt từ ngày 9/8.

Yến Yến

Exit mobile version