DKN.TV

Đạo diễn ‘Bỗng dưng muốn khóc’ tiết lộ ảnh hậu trường sau 10 năm

Nhiều hình ảnh hậu trường của bộ phim Bỗng dưng muốn khóc được chính đạo diễn Vũ Ngọc Đãng chia sẻ khiến người hâm mộ thích thú.

Bỗng dưng muốn khóc lên sóng từ năm 2008 và nhận được nhiều tình cảm từ khán giả. Phim nói về mối tình cảm động giữa chàng công tử Bảo Nam (Lương Mạnh Hải) và Trúc (Tăng Thanh Hà) – cô gái xinh đẹp, cá tính, không biết chữ nhưng rất yêu sách.

Sau 10 năm, Bỗng dưng muốn khóc với những chi tiết rất đời thường, chuyện tình đẹp giữa Nam và Trúc hay câu chuyện về người lao động nghèo nhưng không bi quan… vẫn là ký ức đẹp trong lòng khán giả.

Mới đây, đạo diễn Vũ Ngọc Đãng bất ngờ công bố loạt ảnh hậu trường chưa từng tiết lộ. Sau một thập kỷ, cuộc sống của dàn diễn viên đã có nhiều thay đổi nhưng những khoảnh khắc trong phim vẫn in đậm trong tâm trí người xem.

Ngôi nhà hoang phủ đầy rêu xanh là nơi ở của Trúc – cô gái đầy nghị lực.
Trúc để lại ấn tượng đẹp trong khán giả với tà áo dài trắng tinh khôi.
Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng đến thăm đoàn phim.
Thạch Thảo (ngoài cùng bên trái) giờ là đạo diễn bộ phim Gạo nếp gạo tẻ.
Tăng Thanh Hà trong một cảnh quay bên mâm cơm.
Chuyện tình đẹp và cảm động giữa Nam-Trúc.
Khung cảnh giản dị và đơn sơ lại là nơi nảy sinh tình cảm của đôi trẻ. Cả 2 là cặp “tiên đồng ngọc nữ” trên màn ảnh Việt thời bấy giờ.
Tăng Thanh Hà của 10 năm trước xinh đẹp và rạng rỡ. Hiện tại, cô đã là bà mẹ 2 con, có cuộc sống giàu sang và hạnh phúc bên ông xã Louis Nguyễn.
Tăng Thanh Hà đã kết hôn, còn Lương Mạnh Hải vẫn chưa tìm được ý trung nhân.
Câu chuyện tình yêu được viết lên từ những điều giản đơn. Từ khi gặp Trúc, Nam được học thêm rất nhiều thứ, từ chợ búa, nấu cơm cho đến đi xe đạp.
Cô Trúc đảm đang, khéo léo và yêu đời.
Tăng Thanh Hà và Hiếu Hiền trong một cảnh quay.
Bạn còn nhớ những diễn viên nào trong khung hình này?

Yến Yến

Exit mobile version