DKN.TV

Xem bộ ảnh của nhiếp ảnh gia John Margolies mới thấy người Mỹ từng có cách dụ khách độc lạ đến như thế

Vào những năm cuối thế kỷ 20, hàng loạt cửa hàng có kiểu dáng lạ lùng mọc lên như nấm tại Mỹ nhằm thu hút sự chú ý của khách hàng. Nhiếp ảnh gia John Margolies đã dành 40 năm chu du khắp xứ cờ hoa để ghi lại những hình ảnh độc đáo này. 

Những năm 1950, dọc lề đường của Mỹ xuất hiện hàng loạt những cửa hàng có thiết kế lập dị, thu hút sự chú ý của người tiêu dùng cũng như khách du lịch. Tuy nhiên, 20 năm sau, sự bùng nổ của các trung tâm mua sắm hiện đại đã dần lấn át các cửa hàng nhỏ này. Nhiều doanh nghiệp, cửa hiệu đã phải dẹp bỏ vì thất thu, thậm chí chúng đã bị rơi vào quên lãng.

Trong suốt 40 năm rong ruổi khắp đất nước, nhiếp ảnh gia người Mỹ John Margolies, người đã kịp ghi lại những cửa hiệu bắt mắt này và đã được lưu vào Sổ đăng ký quốc gia về Địa danh lịch sử, nhờ đó hậu thế đã được biết thêm về một giai thoại kinh tế thị trường.

Bức hình chụp cửa hàng sửa giày Deschwanden tại Bakersfield, California năm 1977. Cửa hàng được thiết kế giống hệt một chiếc giày khổng lồ.
Gian hàng bán kem ở Long Beach, Florida được nhiếp ảnh gia Margolies chụp vào năm 1979.
Trạm xăng xe có hình ấm trà ở Zillah, Washington. Bức ảnh được chụp năm 1987.
Quán cà phê Hoot Owl ở Southgate, Los Angeles thu hút sự chú ý bởi kiểu dáng giống hình con cú. Ông John chụp bức hình năm 1977 – 2 năm trước khi nó bị dỡ bỏ.
Một trạm dịch vụ ở Winston-Salem, Carolina có hình dáng như vỏ sò. Nơi này vừa được trùng tu lại sau 17 năm xây dựng.
Trung tâm nội thất ô tô Harold ở Spring Hill, Florida được chụp năm 1979. Đến nay, cửa hàng này vẫn còn hoạt động.
Nhà nghỉ với hình dáng như đoàn tàu hỏa ở Sioux Falls, South Dakota vào năm 1980
Ngôi nhà kẹo tại Công viên giải trí Castle, Riverside, California thu hút rất nhiều du khách ghé thăm những năm 1985. (Ảnh: Library of Congress/ John Margolies)

(Tổng hợp)

Exit mobile version