DKN.TV

Ngôi làng bỏ hoang tuyệt đẹp trên quần đảo Thặng Tứ

Nằm bên bờ sông Dương Tử, với khí hậu nhiệt đới, quần đảo Thặng Tứ là một điểm đến nổi tiếng ở Trung Quốc. 

Quần đảo Thặng Tứ được tạo thành từ 400 đảo nhỏ, nhưng trong đó chỉ có 18 đảo là có người sinh sống. Rất nhiều đảo đã bị bỏ hoang. Tuy nhiên, trên những hòn đảo bị bỏ hoang này ẩn chứa một “bí mật tuyệt đẹp”.

Dưới đây là hình ảnh một làng chài bị bỏ hoang trên đảo Cẩu Kỷ (Gouqi) – một trong 400 hòn đảo thuộc quần đảo Thặng Tứ, nằm ngoài khơi Chu San, được nhiếp ảnh gia Chu Kiệt ghi lại.

Ngôi làng này nằm bình yên bên bờ sông Dương Tử trong sự bao bọc của “bà mẹ Thiên Nhiên”. Dây leo và cây cỏ xanh mượt mọc phủ trùm lên các ngôi nhà, tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp như trong miền cổ tích.

Từ ngôi làng nhìn ra cửa sông Dương Tử… Một cảnh tượng vô cùng bình yên!
Hầu hết những ngôi nhà ở đây vẫn còn khá nguyên vẹn.
Những dây leo xanh mượt phủ trùm lên các ngôi nhà…
Nhiều người liên tưởng rằng, các ngôi nhà này được mọc lên từ lòng đất.
Cỏ cây, dây leo tự do mọc và bao trùm lên mọi thứ nơi đây.
Những ngôi nhà đẹp như như trong truyện cổ tích.
Thiên nhiên quả là một “nhà nghệ thuật” tuyệt vời!
Thiên nhiên sẽ sớm xóa đi dấu vết còn lại của cuộc sống con người nơi đây.
Nhìn những dấu vết còn xót lại, chúng ta có thể dễ dàng liên tưởng được cuộc sống của con người nơi đây vào nhiều năm về trước.
Thiên nhiên đã ưu ái dành tặng nơi đây một bức tranh tuyệt đẹp!
Không ai biết lý do tại sao ngôi làng này bị bỏ hoang, nhưng nhìn dấu tích nơi đây, có vẻ như nó đã không có người sinh sống trong một thời gian khá dài.
Cảnh vật nhìn qua khung cửa sổ.
Nhiều người nhận xét rằng nơi này tuy đẹp, nhưng nhiều lúc có cảm giác rất lạnh lẽo và “ma quái”.
Nơi đây thu hút rất nhiều khách du lịch đến tham quan.

Xem thêm:

Bạch Liên

Exit mobile version