Có người cho rằng vẻ đẹp của phụ nữ suy giảm theo năm tháng, tới một lúc nào đó sẽ chẳng còn là bao. Nhưng có lẽ đa phần đàn ông đều không nghĩ như vậy. Vẻ đẹp của phụ nữ không bao giờ tàn lụi, mà theo thời gian lại càng thắm đượm mặn mà, nhất là khi bước vào tuổi trung niên.

Người phụ nữ trung niên thường đem lại niềm tin vững chắc cho chồng, điểm tựa cho con, chỗ dựa yên bình cho cha mẹ. Phụ nữ tuổi trung niên thật sâu sắc mặn mà và cũng giàu vốn sống. Họ chính là “tổ ấm” của cả gia đình: Từ việc lớn việc nhỏ, đối nội đối ngoại, con cái học hành, cha mẹ đôi bên, cho đến thói quen sở thích của mỗi thành viên trong nhà… họ đều nắm rõ như lòng bàn tay vậy!

Nếu bầu trời xanh không thể thiếu không khí thì gia đình cũng chẳng thể vắng bàn tay người phụ nữ, nhất là những phụ nữ của độ tuổi trung niên. Sự đóng góp của họ trong gia đình là vô cùng to lớn, vì chăm sóc chồng con mà họ sẵn sàng quên đi bản thân mình. Cảm cái ân nghĩa đó, có ông xã thật thà chất phác nọ từng làm thơ tặng vợ như thế này:

Trước kia: má thắm môi hồng,

Sớm chiều trang điểm cho chồng thêm yêu.

Còn nay: mắm muối dưa cà,

Sớm chiều tất bật để nhà ấm no…

(Ảnh minh họa: lekhok.net)

Người ta nói: cây lớn thì đâm chồi, hoa tàn thì trái kết, giá trị của phụ nữ trung niên chẳng phải ở nhan sắc như những bông hoa chớm nở khoe màu, mà là ở vị ngọt hương thơm của trái chín trên cành. Phụ nữ bước vào tuổi trung niên tuy không đẹp bằng thời son trẻ, nhưng vị nồng lại thắm đượm hơn xưa. Nét đẹp khi ấy đã chìm sâu vào bên trong, hòa quyện vào mỗi từng lời nói cử chỉ, nết đứng nết đi của người phụ nữ.

Nếu như ví phụ nữ với những bông hoa xinh đẹp, thì người phụ nữ độ tuổi trung niên tuy không có được sự mãnh liệt của đóa hồng đỏ thắm hay dáng vẻ rực rỡ của đóa hướng dương. Nhưng bù lại, họ đẹp tựa bông cúc họa mi mỗi độ thu về: những bông hoa nhỏ bé mà vô cùng tao nhã, có nét quyến rũ thầm lặng đến mê hồn với hương sắc bình dị, viên dung, nhẹ nhàng, thanh thoát…

Vậy nên, để hiểu được giá trị của phụ nữ trung niên, người ta phải tĩnh lặng dùng tâm mà cảm nhận. Khi đã cảm nhận được vẻ đẹp ấy rồi, ắt hẳn ta sẽ trân trọng muôn phần, nâng niu muôn phần!

Kỳ thực bước vào tuổi trung niên cũng chính là bước vào thời kỳ trải nghiệm chân thực nhất, cuộc sống có mỏi mệt nhưng đổi lại thành quả lại là “nước cam lồ”. Không oán không giận, họ đã hiểu được vạn sự trên đời đến và đi đều có nhân duyên. Làm người có nhân có quả, có gian nan khó nhọc, có hiểu lầm hay thị phi thì tất cả chỉ là duyên nợ, là để hoàn thiện chính mình mà thôi.

(Ảnh minh họa: ivsky.com)

Khoáng đạt, bao dung, nhẹ nhàng, kiên định, trầm tĩnh, nhẫn nại… đó là vẻ đẹp của người phụ nữ trung niên, cũng là phẩm chất tốt đẹp của một người có giáo dưỡng. Nếu nói mùa thu là sự hòa quyện của sức sống và vẻ đẹp trong trời đất, thì phụ nữ trung niên cũng là sự hòa quyện và lắng đọng của tất cả những gì tinh tuý nhất trong đời người vậy.

Minh Vũ