Liệu một nữ thường dân có thể nhận được sự kính trọng của bậc đế vương? Đây là vấn đề mà đến cả Tư Mã Thiên cũng lấy làm hứng thú!

Trong cuốn Sử Ký của Tư Mã Thiên có ghi chép câu chuyện về cuộc đời truyền kỳ của một góa phụ giàu có bậc nhất đại Tần với biệt danh “Góa phụ Ba Quả”, bà vốn xuất thân từ một phụ nữ góa chồng đến khi trở thành thương nhân giàu có nhất thiên hạ lúc bấy giờ.

“Góa phụ Ba Quả” là biệt danh của người phụ nữ tên Thanh tại đất Ba Thục trước đây, nay thuộc tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. Ở đây cũng có thể gọi bà là góa phụ “Ba Thanh”. Không chỉ riêng Sử Ký mà trong rất nhiều tư liệu khác đều có nhắc đến cuộc đời huy hoàng của bà. Bà không những là bậc nữ nhân trinh tiết nhận được sự tôn kính của Tần Thủy Hoàng mà còn là một nữ thương gia giàu có không ai sánh bằng.

Hồi trẻ Ba Thanh được gả cho một đại phú gia ở Ba Thục, tuy nhiên chỉ một năm sau thì bố chồng bà qua đời, ba năm sau chồng bà cũng mắc bạo bệnh mà ra đi. Gia sản giàu có, lại đủ đảm đang nên tất cả mọi việc trong nhà đều dồn lên vai bà gánh vác, bà phát lời thề cả đời này sẽ không tái giá mà dùng toàn bộ tâm huyết của mình để bảo hộ và duy trì sản nghiệp Đan Sa mà tổ tiên để lại.

Đan Sa có vai trò vô cùng quan trọng trong thời kỳ nhà Tần, nó vừa có tác dụng như thuốc an thần, vừa có thể dùng để luyện đan trừ tà. Sau khi Đan Sa được luyện thành thủy ngân thì trở thành thứ đồ không thể thiếu được tùy táng trong mộ của các vương gia quý tộc thời bấy giờ. Gia đình chồng của Ba Thanh lại là người được độc hưởng mỏ khoáng sản Đan Sa, Đan Sa sau khi khai thác sẽ được tinh chế rồi đem tiêu thụ khắp nơi qua các mạng lưới phân phối cả nước. Vậy nên cũng có thể nói, việc Ba Thanh có thể tiếp quản sản nghiệp của gia đình chồng thuận lợi hay không, điều đó là việc đại sự có thể ảnh hưởng tới kinh tế của cả nước.

Việc đầu tiên bà làm chính là bỏ ra một lượng lớn tiền bạc thành lập đội vệ sĩ, không chỉ bảo vệ người trong gia tộc được an toàn mà còn bảo vệ được mỗi một công đoạn sản xuất, tiêu thụ Đan Sa. Việc làm này của bà đã mang lại hiệu quả vô cùng lớn, nó không những có thể duy trì được gia nghiệp tổ tông mà còn không ngừng lớn mạnh. Chẳng bao lâu, Ba Thanh trở thành nữ nhân giàu nhất thiên hạ khi đó, và cũng là nữ chủ nhân chính thức của mỏ khoáng sản Đan Sa.

Sau khi danh tiếng của bà được truyền rộng khắp nơi, truyền vào đến hoàng cung, Tần Thủy Hoàng nghe được đã vô cùng kính trọng bà và phong cho bà danh hiệu “Trinh Phụ”. Sau này khi bà mất đi, Tần Thủy Hoàng cho người dựng “Nữ Hoài Thanh Đài” để tưởng nhớ bà. Việc này có thể nói là một vinh dự vô cùng to lớn mà lịch sử chưa từng có.

Liệu một nữ thường dân có thể nhận được sự kính trọng của bậc đế vương? Đây là vấn đề mà đến cả Tư Mã Thiên cũng lấy làm hứng thú!
Kính trọng nữ đức của Ba Thanh, Tần Thủy Hoàng phong cho bà danh hiệu “Trinh Phụ”. (Ảnh minh họa: pinterest.com)

Vậy Ba Thanh danh tiếng lẫy lừng khiến ngay cả Tần Thủy Hoàng kính trọng, lẽ nào chỉ vì bà giàu có hay sao?

Kỳ thực đáp án ở đây chính là giữa Tần Thủy Hoàng và Ba Thanh có sự tương trợ lẫn nhau. Ngay từ khi Tần Thủy Hoàng đăng cơ đã cho người xây dựng lăng mộ địa cung cho chính mình tại núi Lệ Sơn. Địa lăng của Tần Thủy Hoàng cho đến tận ngày nay vẫn là một điều bí ẩn, chưa ai thực sự có khả năng khám phá. Và một trong những nguyên nhân cản trở con người ngày nay khám phá chính là bởi trong địa lăng có quá nhiều thủy ngân ngăn cản, số lượng có khi lên tới cả trăm tấn. Người có thể cung cấp cho Tần Thủy Hoàng số lượng lớn thủy ngân như vậy ngoài Ba Thanh ra thì không thể có người thứ hai.

Trong thời kỳ trị vì của mình, ngoài việc xây dựng địa lăng to lớn, Tần Thủy Hoàng còn tốn không ít công sức xây dựng Vạn Lý Trường Thành để ngăn chặn quân Hung Nô. Đối với việc Tần Thủy Hoàng xây dựng Vạn Lý Trường Thành, Ba Thanh đã đóng góp hàng vạn lượng vàng cho quốc gia, điều này đã giúp ích vô cùng to lớn cho Tần Thủy Hoàng.

Tuy nhiên điều khiến Tần Thủy Hoàng kính trọng Ba Thanh không hẳn chỉ vì bà là một thương gia giàu có, giúp ích cho triều đình mà hơn tất cả chính là phẩm chất của bà. Cả cuộc đời của bà là một nữ nhân với nhân phẩm cao thượng, cả đời sống thủ tiết thờ chồng, sống thanh bạch nên mới trở thành một nữ nhân vĩ đại của nước Tần.

Theo Soundofhope
Minh Vũ biên dịch