Người xưa có câu: “Người đang làm, Trời đang nhìn!” Tất cả những việc con người làm thì Thần Phật, Trời Đất đều minh tỏ. Một khi con người làm ra những chuyện trái với Thiên lý thì Trời sẽ cảnh báo. Nếu con người không kịp thời tu sửa thì Trời sẽ giáng đại nạn để trừng trị. Điều này trong lịch sử đã có rất nhiều, dưới đây là một ví dụ:

Lang Nghĩ tự là Nhã Quang, là người An Khâu, Bắc Hải. Cha của ông là Lang Tông, tự là Trọng Tuy, là người am hiểu thiên văn, đoán trước được việc tốt xấu sẽ xảy ra trong tương lai.

Thời Hán An Đế, Lang Tông giữ chức huyện lệnh huyện Ngô. Lúc bấy giờ, kinh thành thường xuyên có gió bão thổi đến. Vì thế, Lang Tông đoán rằng trong kinh thành sắp xảy ra hỏa hoạn lớn. Ông bèn ghi lại thời gian và phái người trực sẵn. Quả nhiên đúng vào thời gian mà Lang Tông dự đoán đã có vụ hỏa hoạn lớn xảy ra trong kinh thành.

Chuyện này về sau truyền đến Hoàng đế, Hoàng đế muốn triệu Lang Tông lên, ban cho một chức quan cao hơn. Nhưng Lang Tông lại cho rằng, dùng một việc như thế để đối lấy công danh thì thật đáng xấu hổ. Thế là, đêm hôm ấy, ông để ấn tín lại nha huyện rồi rời đi, từ đó về sau cũng không ra làm quan nữa.

Lang Nghĩ kế thừa sự nghiệp của cha, cũng tinh thông thiên văn mà biết trước được sự việc. Thời Hán Thuận Đế thường xuyên xảy ra thiên tai và hiện tượng bất thường, vì vậy triều đình đã triệu tập Lang Nghĩ đến để hỏi. Lang Nghĩ dâng tấu chương nói rằng, Trời giáng xuống nhân gian những hiện tượng bất thường, Đất cũng hiển lộ ra những điềm báo tai ương, đây chính là Thiên Thượng trách cứ Đế vương. Khi nào Đế vương tu sửa hành vi và bồi dưỡng đạo đức bản thân thì chính sự mới trở lại bình thường.

Trong tấu chương, Lang Nghĩ cũng khẩn thiết cầu xin Hoàng đế soi xét lại bản thân, tìm ra lỗi lầm của bản thân để tu sửa thì tai họa mới có thể được tiêu trừ. Bởi vì thời ấy, triều đình xa xỉ, phóng đãng, không trọng dụng người hiền tài, hình phạt quá hà khắc, quan viên buông thả, phóng đãng mà sinh ra rất nhiều tệ nạn… Lang Nghĩ cũng nhắc đến thiên tai xảy ra vào lúc ấy như động đất và lũ lụt, đó đều là tai họa do đạo đức con người đồi bại mà bị Trời trừng phạt.

Hoàng đế sau khi xem tấu chương của Lang Nghĩ đã phái quan Thượng thư chất vấn ông. Lang Nghĩ không sợ hãi mà chỉ rõ rằng những tai họa và hiện tượng dị thường xảy ra đều là có quan hệ mật thiết với chính sự tại thế gian. Ông cũng đưa ra biện pháp để tiêu trừ tai họa, hy vọng triều đình có thể sớm thực hiện. Ông còn nói rằng, nếu như triều đình có thể kịp thời cải thiện thì đầu mùa hạ sẽ có mưa kịp thời mà không bị hạn hán, nếu không sẽ nguyện ý lấy cái chết để tạ tội.

Sau khi dâng tấu xong, Lang Nghĩ được bổ nhiệm lên chức quan Lang Trung, nhưng ông cáo bệnh không nhận và trở về quê hương sinh sống.

Hoàng đế sau khi xem xong tấu chương của Lang Nghĩ nhưng không có tu sửa khuyết điểm của bản thân, triều đình cũng không có sự cải thiện nào. Đến tháng tư năm ấy quả nhiên xảy ra động đất và hiện tượng sụt lún đất. Mùa hè năm đó không có mưa nên xảy ra đại hạn hán. Mùa thu năm ấy, dân tộc Bi xâm chiếm thành. Năm sau, dân tộc Khương xâm chiếm Lũng Tây. Tất cả những điều này đều trùng khớp với lời tiên đoán lúc trước của Lang Nghĩ. Sau sự tình ấy, triều đình lại chiêu mộ Lang Nghĩ, nhưng ông một mực không nhận.

Sự biến hóa của hiện tượng thiên văn là đối ứng với sự biến hóa của đạo đức con người thế gian. Nếu như dưới thế gian xảy ra sự tình vi phạm Thiên lý thì Trời sẽ giáng hạ hiện tượng bất thường hoặc tai họa xuống để cảnh báo. Nếu như con người không kịp thời chính lại lỗi lầm của bản thân thì Trời sẽ giáng xuống đại nạn để trừng trị con người. Điều này quả thực không phải là mê tín mà là hiện tượng siêu việt hơn trình độ nhận thức của con người thế gian.

Người xưa thụ nhận nền văn hóa Thần truyền nên luôn mang trong mình lòng kính Trời, biết mệnh, không dám làm ra những chuyện trái Thiên lý. Rất nhiều người thời xưa biết trước được hiện tượng thiên văn, trong đó đa số đều là người tu luyện, xem nhẹ danh lợi nơi thế tục. Họ thông qua khả năng của mình mà truyền đạt lại thông tin và ý nguyện của Trời. Những chuyện như thế trong lịch sử có rất nhiều, cũng là bài học để con người hiện đại nhìn nhận lại mình, kịp thời tu sửa, bồi dưỡng đạo đức thì mới có được tương lai tốt đẹp, bình an!

Theo Đại Kỷ Nguyên Tiếng Trung
Mai Trà biên dịch