Bạn đã bao giờ trải qua khoảnh khắc: Khi vừa bị tình yêu quay lưng, bạn thất thểu bước đi và nhìn lên bầu trời đầy sao sáng, đột nhiên trong lòng lại cảm thấy nhẹ nhàng và bình yên đến lạ?

Bạn đã bao giờ trải qua khoảnh khắc: Khi nghèo khó không một xu dính túi, ngập đầu trong nợ nần, bạn bước đi dưới ánh nắng mặt trời, nhìn thấy những cánh bướm rập rờn trong không trung, trong lòng bỗng cảm thấy vô cùng thích thú?

Bạn đã bao giờ trải qua khoảnh khắc: Chợt một ý nghĩ loé lên trong đầu, ồ, bạn nhận ra rằng thế giới này thật trong sáng biết bao!

Bạn đã bao giờ trải qua khoảnh khắc: Trái tim bỗng một ngày trở nên rộng mở và tự do như bầu trời, bạn cảm thấy thế giới này tràn đầy sự ấm áp và tình yêu thương?

Bạn đã bao giờ được một em bé sơ sinh nắm tay, bàn tay nhỏ nhắn của em nắm chặt ngón tay bạn một cách đơn thuần nhưng đầy sức mạnh. Bạn đã bao giờ nghe thấy tiếng cười giòn tan của những đứa trẻ, nụ cười đó chân thành và ngây thơ đến mức khiến người ta chỉ muốn mình nhỏ lại.

Ảnh: Facebook.

Chúng ta đều là những người trưởng thành, trong lòng đầy lo toan và mệt mỏi, ngóng đông, ngó tây, tâm trạng lúc nào cũng bất ổn. Nhìn về phía trước, tương lai của chúng ta là hy vọng và cả những nỗi lo lắng bất tận. Nhìn về phía sau, chúng ta không ngừng hồi tưởng và hối hận. Nhìn qua bên trái, bạn bè đã phát tài, nhà rộng, xe sang, thành công trong sự nghiệp, vợ đẹp con khôn, gia đình hạnh phúc. Nhìn qua bên phải, anh chị em đều gặp những chuyện bất ổn, cuộc sống cực khổ, bấp bênh sống qua ngày…

Đó chính là cuộc sống của chúng ta, lo trước sợ sau, ăn không giống ăn, ngủ không giống ngủ, đứng núi này trông núi nọ, kén cá chọn canh, loay hoay mãi không tìm được phương hướng cho mình.

Phải chăng bạn cũng muốn được trở về cuộc sống bình thản, đơn thuần: Nhìn chỉ là nhìn, nghe chỉ là nghe, ăn chỉ là ăn, ngủ chỉ là ngủ? Cuộc sống như thế thực là trong sáng, đơn giản, rõ ràng, khiến tâm hồn chúng ta cũng trở nên nhẹ nhàng, vui tươi và tràn đầy sự ấm áp.

Có người cả đời chưa được sống một cách đúng nghĩa, họ không ngừng hồi tưởng về quá khứ, lo sợ tương lai, chưa từng tận hưởng từng giây từng phút. Dường như họ đã quên mất rằng: Hiện tại là nguyên nhân, tương lai là kết quả.

Hãy sống trọn từng phút giây, có như vậy chúng ta mới có thể lựa chọn con đường của chính bản thân, cũng là tạo dựng tương lai cho chính mình.

Ngọc Linh
Theo Văn Chương Duyệt Độc