Có bao giờ bạn thử ngẫm lại rằng liệu có phải mình đang lo nghĩ nhiều quá chăng? Bạn căng thẳng, nhức đầu chỉ vì vài thứ chuyện cỏn con, nhỏ nhặt. Bạn thường than thở đại loại: “Đời về cơ bản là buồn” và nghe không dưới 3 lần mỗi tuần câu này từ bạn bè: “Mày nghĩ nhiều quá!“. 

Người suy nghĩ tích cực thì cuộc sống thường tươi đẹp, hạnh phúc hơn, được người xung quanh yêu mến hơn. Ai cũng hiểu đạo lý ấy. Nhưng cải biến tư tưởng của một người có lối nghĩ tiêu cực lại không phải chuyện chỉ trong một sớm một chiều. Những lời khuyên chân thành, những đạo lý bình dị nhất đôi khi lại thay đổi tình hình khá nhiều.

Người suy nghĩ tích cực thì cuộc sống thường tươi đẹp, hạnh phúc hơn, được người xung quanh yêu mến hơn. Ảnh dẫn theo sguru.org

Người tự ti, nhìn đời quá tiêu cực, hãy luôn ghi nhớ rằng:

1. Quá để ý tới người khác thường sẽ làm tổn thương chính bản thân. 

2. Những người đối xử tốt với mình sẽ càng ngày càng ít đi, hơn nữa cũng không nhất định ở bên cạnh bạn mãi. Bởi vậy, trước tiên cần học cách đối xử tốt với chính mình, yêu thương chính mình.  

3. Thật lòng đối tốt với một người chưa chắc đã được báo đáp. Đôi khi chính những người bạn không để tâm, chú ý đến lại là kẻ coi trọng bạn nhất. 

4. Dần dần bạn sẽ hiểu rằng có rất nhiều thứ trong đời chỉ có thể gặp mà không thể cầu, cũng có rất nhiều điều chỉ gặp một lần duy nhất.

5. Dần dần bạn sẽ hiểu rằng không phải lúc nào trong tình yêu cũng có cái gọi là “thật lòng”, đắng cay nhiều cũng chẳng để làm chi, thà rằng quên đi chuyện cũ. 

6. Dần dần bạn sẽ hiểu rằng chẳng cần phải tranh luận ai đúng ai sai, điều phải điều trái. Tranh luận rốt cuộc cũng chẳng giải quyết được gì, chỉ hoài công vô ích, tổn thương nguyên khí của nhau thôi. 

7. Dần dần bạn sẽ hiểu rằng nếu bản thân gặp chuyện không vui cũng chớ nên cầu mong sự chia sẻ của người khác. Cuộc đời mình chỉ có tự mình chịu trách nhiệm mà thôi. 

Cuộc đời mình chỉ có tự mình chịu trách nhiệm mà thôi, vui buồn là do mình quyết định. Ảnh dẫn theo pinterest.com

8. Dần dần bạn sẽ hiểu rằng có rất nhiều thứ vốn không thuộc về mình, càng dùng sức cưỡng cầu sẽ càng không như ý. Tốt nhất hãy để mọi thứ tùy duyên mà đến, mà đi, cõi lòng cũng trở nên thanh thản. 

9. Dần dần bạn sẽ hiểu rằng không nhất thiết mỗi việc mình làm đều có nghĩa. Có thể coi chúng như một ký ức đẹp vậy là đã đủ rồi. 

10. Dần dần bạn sẽ hiểu rằng có rất nhiều người từng đi qua cuộc đời mình mà bạn không còn nhận ra. Nhưng xin hãy cứ lưu giữ những hồi ức tươi đẹp nhất về họ. 

11. Ngay từ bây giờ hãy nắm chặt tay những người bạn có thể nắm chặt và buông tay những người không thể níu giữ. Đừng vì níu giữ một người không đáng níu kéo mà mất đi rất nhiều người khác.

12. Hãy luôn gìn giữ sự tự tôn của chính mình nhưng bạn cũng nên hiểu rằng trong mắt người khác thì nó không là gì cả.

13. Lúc tâm trạng không vui, chớ nên nổi cáu với mọi người để rồi sau đó lại cầu mong họ tha lỗi. Trên đời sẽ chẳng có ai giống như cha mẹ bạn, luôn bao dung và chở che, luôn tha thứ cho bạn dẫu là lỗi lầm lớn nhất. 

14. Chuyện không liên quan tới mình, bạn đừng quản. Có những người, những việc nên tránh gặp, tránh vướng vào là tốt nhất. Đừng vì chút chuyện không đâu mà tức giận, tổn hao nguyên khí của chính mình. 

Truyện Kiều có câu rằng: “Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ” vậy nên hãy cứ vui vẻ mà sống. Ảnh dẫn theo ĐKN

***

Người xưa nói: “Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu“, lại có câu: “Tướng tại tâm sinh, cảnh tùy tâm chuyển” (tướng sinh ra từ tâm, hoàn cảnh tùy theo tâm mà biến đổi). Nguyễn Du cũng từng viết trong Truyện Kiều: “Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ“. Trong lòng người ta nghĩ điều gì thì môi trường bên ngoài cũng sẽ biến đổi theo như thế. Tâm bạn chứa điều gì thì cũng sẽ thu hút những điều tương tự như thế đến với mình trong đời.

Người tiêu cực, chán chường sẽ chỉ chuốc lấy những điều sầu muộn, chồng chất như vậy làm người ta chẳng phút nào nguôi. Nếu muốn hạnh phúc gõ cửa nhà mình, trước tiên bạn hãy là người có suy nghĩ tích cực, là người biết ươm trồng hạnh phúc.

Người có suy nghĩ tích cực, là người biết ươm trồng hạnh phúc. Ảnh dẫn theo youtube.com

Mới hay:

Trăm năm vần vũ gió mây
Hồng trần nặng nợ còn đầy lo toan
Tìm đâu thấy chốn bình an
Về đâu chân mỏi dặm ngàn mông lung…

Bình Nhi

Từ Khóa: