Ngày nay ta thường thấy trẻ được cưng chiều yêu thương hết mực, còn người già thì thường bị bỏ quên. Có một câu giải thích vì sao yêu mến trẻ nhưng lại coi thường người già trong nhà là điều không tốt: “Trẻ là trái cây, cha mẹ sinh ra đứa trẻ là thân cây, còn rễ cây chính là ông bà, những người già cả nhất trong gia đình.”

Nếu không yêu quý rễ cây thì cây sẽ không có dinh dưỡng mà tự lụi tàn. Do đó nếu muốn cây ra nhiều trái to ngon thì nên chăm sóc tốt cho thân và rễ cây mỗi ngày. Nhưng ngày nay, hầu hết mọi người đem dinh dưỡng “tưới thẳng” vào trái cây, kết quả là trái cây không hấp thụ được mà trở nên thối hỏng. Đây chính là mấu chốt trong vấn đề giáo dục nuôi dưỡng con cái ngày nay.

Có một câu chuyện cũng nói về sự tình này, một người cha đã lớn tuổi và không còn năng lực làm việc nữa, con gái đối với ông rất không tốt, nếu không đánh thì là mắng và còn thường xuyên nói lớn tiếng. Nhưng khi con gái mắng ông cũng mắng lại, con gái đánh, ông cũng đánh lại khiến cho cuộc sống gia đình họ đảo lộn. Sự tình này cứ tiếp tục kéo dài nên không giải quyết được vấn đề.

14_-le-ha-van

Một hôm, người cha đến gặp và nói chuyện với một người họ hàng. Ông nói: “Con gái tôi lại đánh tôi, lại mắng tôi, đối với tôi rất bất hiếu. Cuộc sống của tôi rất thống khổ nhưng không biết phải xử lý thế nào mới được?”

Người họ hàng này nghe xong liền nói: “Tôi hỏi ông một vấn đề, ông phải trả lời một cách thành thật, tôi mới có thể giúp ông giải quyết việc này.”

Người cha này nói: “Được, tôi nhất định sẽ nói hết và trả lời thành thật mọi điều.”

Người họ hàng hỏi người cha này: “Xin hỏi, ông đã dùng thái độ như thế nào để đối đãi với cha mẹ mình?”

Nghe xong câu hỏi, người cha này rất hổ thẹn nói: “Tôi đối với cha mẹ mình cũng giống hệt cách mà con gái tôi đối xử với tôi hiện tại, vừa đánh vừa mắng.”

Cuối cùng đã tìm được nguyên nhân, vị hương thân nói: “Chính vì ông đối xử bất hiếu với cha mẹ mình nên mới dẫn đến ngày hôm nay con gái đối xử bất hiếu với ông như vậy. Gieo nhân nào thì gặt quả đó, không trách ai được. Từ nay về sau, nếu con cái ông có mắng ông, ông cũng đừng mắng chửi lại nữa, ông nên chấp nhận hết. Nếu con ông có đánh, ông cũng không nên đánh lại.”

Mặc dù rất khó làm được nhưng người cha này đã rất nghe lời làm theo. Khi con gái mắng, ông cũng không mắng lại. Khi con gái đánh, ông cũng không đánh lại, hơn nữa còn thể hiện ra nét mặt hổ thẹn.

Một hôm, con gái nhìn cảnh tượng này thì thấy rất kỳ lạ nên đã cất lời hỏi: “Trước kia con có chửi, mắng, đánh cha, cha đều phản ứng lại. Tại sao bây giờ đánh cha cha cũng không đánh lại, mắng cha cha không nói gì là sao?”

Người cha nói: “Bởi vì trước đây cha đối xử bất hiếu với ông bà, cha vừa đánh vừa mắng họ cho nên mới dẫn đến hành động của con ngày hôm nay, bất hiếu đối với cha, vừa đánh vừa mắng cha như vậy. Đây là quả báo mà cha nhận được. Cho nên giờ đây cha cũng không muốn đánh mắng lại con nữa.”

bluesea16-01012-1484216173555

Con của ông nghe xong lời này cũng liền tỉnh ngộ, cô lập tức quỳ trước mặt cha mình mà xin lỗi: “Con sai rồi, từ nay về sau con không bao giờ bất hiếu đối với cha như thế nữa.” Đây chẳng phải là chúng ta đối xử với cha mẹ thế nào thì ngày sau con cái sẽ đối xử với chúng ta như thế hay sao?

Khi chúng ta có con thì đã trở thành cha mẹ, khi có cháu thì đã trở thành ông bà, người không quan tâm đến người già mà chỉ quan tâm đến trẻ nhỏ, hành động này làm sao có thể giáo dục tốt cho con trẻ được? Cha mẹ chính là tấm gương để trẻ nhỏ học theo. Nếu bậc cha mẹ nói chuyện với ông bà bằng giọng nói dịu dàng và thái độ tôn kính, con trẻ sẽ nhìn và học theo mà không cần phải nói bằng lời, chúng tự nhiên sẽ biết tôn kính và hiếu thuận với cha mẹ.