“Trình tự xuất hiện” trong đời người có thực sự quan trọng không?

Trong hành trình sinh mệnh của chúng ta thường có những cảnh gặp gỡ rồi lại chia ly hay những vị khách qua đường vội vàng cất bước rời đi…

Chúng ta cứ ngỡ rằng trong tình yêu chỉ cần có tình cảm với nhau là đủ, mà lại coi nhẹ “trình tự xuất hiện” của họ trong cuộc đời mình. Dẫu gặp đúng người nhưng không đúng lúc thì cũng chẳng thể có được kết cục như ý.

Mỗi người chúng ta gặp trong đời, trình tự xuất hiện của họ quả thực rất quan trọng. Rất nhiều người nếu thay đổi thời gian quen biết nhau, thì có khi cuộc đời lại rẽ sang những ngả đường khác.

“Trình tự xuất hiện” trong đời người có thực sự quan trọng không?
Rất nhiều người nếu thay đổi thời gian quen biết nhau, thì có khi cuộc đời lại rẽ sang những ngả đường khác… (Ảnh: pixabay.com)

Không cần quá nhiều người bước vào đường đời của bạn

Nếu gặp được người yêu bạn, hãy học cách cảm ơn. Nếu gặp được người bạn yêu, hãy học cách phó xuất.

Nếu gặp phải người bạn hận, hãy học cách thứ tha. Nếu gặp phải người hận bạn, hãy học cách xin lỗi.

Nếu gặp phải người mến mộ bạn, hãy học cách mỉm cười bao dung. Nếu gặp phải người bạn mến mộ, hãy học cách tán dương chân thành.

Nếu gặp phải người đố kị với bạn, hãy học cách sống lặng lẽ. Nếu gặp phải người bạn đố kị, hãy học cách chuyển hoá cảm xúc tiêu cực này.

Nếu gặp phải người không hiểu bạn, hãy học cách sẻ chia. Nếu gặp phải người bạn không hiểu, hãy học cách cảm thông.

Yêu không phải là tìm một người hoàn mỹ, mà là học cách dùng ánh mắt hoàn mỹ để mến mộ một người

Mỗi người tiến nhập vào cuộc sống của bạn đều có sứ mệnh và nhiệm vụ của riêng họ. Có người dạy bạn cách trưởng thành, có người đi với bạn tới cuối con đường, có người lại biến mất không hình không bóng, có người vẫn chờ đợi bạn ở nơi ban đầu.

Khi gặp đúng người vào đúng lúc, đó gọi là tình duyên. Khi gặp đúng người mà không đúng lúc thì gọi là hữu duyên vô phận.

Bạn thật may mắn nếu trong một thời gian phù hợp, tại một địa điểm phù hợp lại gặp được một người phù hợp với mình.

Kỳ thực, điều nuối tiếc lớn nhất của đời người không phải là bỏ lỡ một người hoàn hảo, mà là khi bạn gặp được một người muốn chăm sóc bạn cả đời, bạn lại đánh mất những thứ thiêng liêng nhất cần dành cho người ấy.

Mỗi người xuất hiện trong cuộc đời bạn vào thời điểm nào thực vô cùng quan trọng. Vậy nên, gặp đúng người dẫu muộn một chút cũng chẳng sao…

Yêu không phải là tìm một người hoàn mỹ, mà là học cách dùng ánh mắt hoàn mỹ để mến mộ một người
Gặp đúng người dẫu muộn một chút cũng chẳng sao… (Ảnh: pinterest.com)

Theo Soundofhope
Hiểu Mai biên dịch