Tình yêu là trường khí lớn mạnh nhất trong vũ trụ. Chỉ khi chúng ta phát xuất ra tình yêu thì mới thu hút được tình yêu. Người từ bi, thiện lương thì từ trường của tình yêu càng to lớn.

“Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng”, câu ngạn ngữ này ngụ ý rằng gần người tốt sẽ có thể trở nên tốt hơn, gần người xấu sẽ có thể trở nên xấu đi. Cũng chỉ ra hoàn cảnh khách quan có ảnh hưởng rất lớn đối với con người. Ví dụ câu chuyện mẹ Mạnh Tử giáo dục con, hàng ngàn năm nay, mọi người già trẻ ai ai cũng biết.

Mẹ Mạnh Tử chuyển nhà 3 lần

Mạnh Kha khi còn nhỏ, nhà ở gần khu nghĩa địa, cậu bé thường chơi và học làm tang lễ. Mẹ Mạnh Tử bèn chuyển nhà đến gần khu chợ. Mạnh Kha lại học cầm dao giết lợn rao bán. Mẹ Mạnh Tử lại chuyển nhà đến gần khu trường học, Mạnh Tử khi chơi trò chơi, thì học tập mô phòng theo lễ tiết. Mẹ Mạnh Tử hài lòng, bèn định cư lại đó.

Ảnh hưởng của môi trường, cứ lặng lẽ vô hình kích thích ham muốn cầu tri thức của Mạnh Tử. Dưới sự dạy bảo cẩn thận tỉ mỉ của mẹ, Mạnh Tử cuối cùng cũng đã học được lục nghệ (lễ, nhạc, xạ, ngự, thư và số), trở thành danh Nho một đời.

Tín niệm sáng tạo ra thực tướng. Điều này không phải bản thân thế giới bên ngoài như vậy, mà là bản thân chúng ta hấp dẫn nó đến. Tư tưởng là nhân, cuộc sống và cảnh ngộ hợp với tư tưởng của chúng ta chính là quả.

Sau khi biết nguyên lý của phép tắc này, chúng ta sẽ biết vận dụng năng lượng to lớn của tư tưởng để truy cầu hết thảy những gì mình mong muốn.

Phương thức cải biến nội tại bản thân có rất nhiều, ví như mở rộng tấm lòng, tu hành… Khi chúng ta thực sự cải biến tín niệm nội tại, khiến chúng ta trở nên tự tin hơn, tỏa sáng hơn, chúng ta sẽ thể nghiệm được phép tắc nhân quả ở góc độ sâu sắc hơn.

Đến lúc đó, chúng ta sẽ hiểu được cách vận dụng tư tưởng một cách chính xác, tích cực, tâm não hợp nhất, thân tâm rộng mở thì tần số rung động sẽ mạnh mẽ lên, hòa nhịp với tần số rung động của tín tức ý thức trong Trời Đất.

Cơ thể người là một trường tín tức chứa đầy kỳ bí huyền diệu, từng phút từng giây đều trao đổi với năng lượng và tín tức của thế giới bên ngoài. Mà những tín tức này cấu thành hiện thực mà con mắt chúng ta nhìn thấy.

Mẹ Mạnh Tử chuyển nhà 3 lần
Cơ thể người là một trường tín tức chứa đầy kỳ bí huyền diệu… (Ảnh: monarchsf.com)

Từ trường của tình yêu: Vũ trụ là từ trường lớn nhất

Tình yêu là trường khí lớn mạnh nhất trong vũ trụ, vì nó cùng tần số với vũ trụ. Tình yêu là trường khí tích cực mang trên thân chúng ta, chỉ khi chúng ta phát xuất ra tình yêu thì mới thu hút được tình yêu. Có người cảm thấy mình có tình yêu, đó chỉ là cái tiểu ngã và tham lam ích kỷ cá nhân mà thôi.

Tình yêu chân chính, là hoàn toàn tự nhiên, là mở rộng cánh cửa tâm hồn, để lý giải, bao dung và yêu thương tất cả mọi người xung quanh, yêu thương bạn bè, cha mẹ, vợ chồng, người thân, đồng nghiệp và cả kẻ thù của chúng ta, yêu thương từng nhành hoa, cái lá, yêu thương hết thảy vạn vật trong vũ trụ.

Tình yêu mà chúng ta phát xuất ra càng nhiều, thì trường khí của tình yêu chúng ta tích tụ trong vũ trụ càng lớn, đồng thời tình yêu mà chúng ta thu được cũng càng lớn.

Từ trường của tình yêu siêu việt cả thời không và không gian, tình yêu là một loại vật chất, là một trường khí. Khi chúng ta phát xuất ra tình yêu, chúng ta sẽ thu được tình yêu. Trường khí của tình yêu của một người tích tụ càng nhiều, người đó sẽ hấp dẫn càng nhiều tình yêu. Khi chúng ta có khó khăn nguy hiểm, vũ trụ sẽ phát ra các chủng loại tín tức để chúng ta cảm nhận được, hoặc khiến cho người có tần số giống như thế đến giúp chúng ta.

Điều này giống như linh cảm, linh cảm phát xuất ra từ nơi có tình yêu, con và mẹ, cặp song sinh, người yêu và bằng hữu. Chỉ có trường khí của hai thể ý thức của 2 người yêu thương nhau mới khiến họ có cộng hưởng lẫn nhau. Tuy cách xa nơi chân trời góc bể, nhưng tình yêu khiến những tín tức kỳ diệu này liên hệ thành nhất thể, chúng ta vẫn luôn nghe nói về những câu chuyện thiện lương được thiện báo, bỏ ra tình yêu thì thu được tốt đẹp, nguyên nhân cũng là ở đây.

Một ngày, chúng ta nghĩ về người bạn ở phương xa, bỗng nhiên người bạn đó gọi điện đến. Hai người yêu nhau, tuy cách xa chân trời góc biển, có lúc vẫn cảm thấy được tình yêu của người kia.

Từ trường của tình yêu: Vũ trụ là từ trường lớn nhất
Chỉ khi trong ta phát xuất ra tình yêu thì mới thu hút được tình yêu. (Ảnh: lomography.com)

Người từ bi, từ trường của tình yêu càng to lớn

Một người chuyên làm việc thiện, anh ta sẽ tích tụ từ trường của tình yêu ở không gian vũ trụ. Khi anh ta bị nguy hiểm, tiềm ý thức của anh ta sẽ cảm nhận được, sẽ xuất hiện phương diện nào đó của thân thể không thoải mái, để anh ta biết, sau đó tránh được tai nạn. Còn nếu thực sự có tai nạn, thì cũng hóa nguy thành an.

Làm bất kỳ việc gì cũng không được cho rằng người khác không biết, “trên đầu ba thước có Thần linh”, “chớ thấy ác nhỏ mà làm, chớ thấy thiện nhỏ mà không làm”. Điều này cũng giống với tư tưởng nhân quả của Phật gia, thiện có thiện báo, ác có ác báo, không phải không báo, mà là thời khắc chưa đến.

Trong cuộc sống thường nhật, chúng ta sẽ phát hiện ra có lượng lớn người “năng lượng thấp”, bao gồm cả chúng ta trong đó, ngẫu nhiên chúng ta may mắn gặp được người năng lượng cao. Họ luôn vui vẻ, lạc quan tích cực, có sức ảnh hưởng lớn. Chúng ta cảm thấy ngưỡng mộ họ, và bị họ hấp dẫn sâu sắc, đồng thời cũng mong muốn trở thành người như thế.

Năng lượng cao và năng lượng thấp là gì?

Năng lượng thấp tiêu cực: Oán hận, hối hận, ăn năn, đố kỵ, tự ti, tuyệt vọng, thất bại, nhục nhã, xấu hổ, trách móc.

Năng lượng cao tiêu cực: Phẫn nộ, hoài nghi, ủ rũ, lo lắng, sốt ruột, áp lực, thách thức tiêu cực, tất cả các sự tình đều là vấn đề, quan hệ là thách thức.

Năng lượng thấp tích cực: Yên tĩnh, bình tĩnh, bình lặng, yên lành, thư giãn, sáng sủa mới mẻ, hài hòa, hiện tại, nghỉ ngơi đầy đủ, trạng thái trong ngoài hợp nhất.

Năng lượng cao tích cực: Từ bi, yêu thương, cảm ơn, sức sống, tinh lực dồi dào, nhiệt tình, tập trung chú ý, đa dạng đa phong cách, thách thức tích cực, trong ngoài hợp nhất, tự mình nâng cao, nâng cao người khác.

Một người không biết bơi, đổi bể bơi khác cũng không giải quyết được vấn đề.

Một người không biết làm việc, đổi công việc khác cũng không giải quyết được căn bản.

Một người không hiểu tình yêu, đối người yêu cũng vô dụng.

Vì chúng ta là cội nguồn của hết thảy, muốn cải biến hết thảy, đầu tiêu phải cải biến cái tâm của chính mình.

Năng lượng cao và năng lượng thấp là gì?
Vì chúng ta là cội nguồn của hết thảy... (Ảnh: lomography.com)

Thực ra bất kể chúng ta là ai, cái mà chúng ta yêu chính là bản thân mình. Cái mà chúng ta thích chính là bản thân mình. Cái chúng ta yêu ghét, đều chính là bản thân mình. Khi chúng ta thay đổi, hết thảy sẽ thay đổi theo.

Thế giới của chúng ta là do chúng ta sáng tạo ra, hết thảy của chúng ta đều là do chúng ta sáng tạo ra.

Ánh sáng của chúng ta, thế giới của chúng ta tràn đầy ánh sáng, chúng ta yêu thương, thì chúng ta sống trong bầu không khí tràn đầy yêu thương. Chúng ta vui vẻ, thì chúng ta sống trong tiếng cười.

Cũng như vậy, mỗi ngày chúng ta oán trách, bới móc, chỉ trích, oán hận, chúng ta sẽ sống trong địa ngục. Ý niệm của con người quan trọng như vậy, chúng ta hễ động tâm động niệm, cả thế giới đều biến đổi theo.

Một niệm là Thiên đường, một niệm là địa ngục. Thần và ma cũng cách nhau có một niệm.

Do đó, nhất định phải ghi nhớ kỹ, chúng ta muốn cuộc sống như thế nào, thì trước tiên phải trở thành người như thế ấy.

Theo Soundofhope
Nam Phương biên dịch