Trước khi nhảy cầu Thuận Phước (TP Đà Nẵng) tự tử cùng bạn thân đang thất tình, nam thanh niên 19 tuổi đã dặn dò người bạn đi cùng chăm sóc con nhỏ giúp mình. 

Chiều 22/11, dù trời đang mưa to nhưng cha mẹ, người thân của 2 nam thanh niên nhảy cầu tự tử ở Đà Nẵng vẫn túc trực trên cầu Thuận Phước để ngóng trông tung tích của các nạn nhân.

Hiện tại, gia đình hai nạn nhân đã lập bàn thắp nhang trên cầu Thuận Phước. Vẻ mặt phờ phạc sau hơn 1 ngày đợi tin con, bà Võ Thị Hoa cho rằng trước khi con trai nhảy cầu không hề điện thoại báo tin hay nhắn nhủ gì với gia đình.

Theo lời kể của bà Hoa, con trai bà là Võ Ngọc Linh (sinh năm 1998, ngụ huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam) hiện làm thuê cho một xưởng cơ khí tại quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng. Linh có hai người bạn là Huỳnh Bảo Kỳ (sinh năm 1998) và Lê Phi (sinh năm 1997) ở cùng xóm tại huyện Phú Ninh và chơi thân với nhau từ khi còn nhỏ. Lớn lên, cả 3 người cùng rủ nhau ra TP Đà Nẵng để lập nghiệp. Linh và Kỳ làm cùng xưởng cơ khí còn Phi làm cho một gara sửa xe ô tô cùng ở Đà Nẵng.

Tối 20/11, do có một người bạn thân với cả 3 từ quê ra Đà Nẵng chơi nên Linh nấu ăn ở phòng trọ cho cả Kỳ, Phi và người này ăn. Sau đó, cả 4 người cùng đi nhậu và uống gần hết 1 thùng bia.

Trong khi nói chuyện, Kỳ giãi bày với các bạn về việc bạn gái của mình đang có ý định chia tay nên Kỳ rất buồn chán. Gần tàn cuộc nhậu, Kỳ nói muốn nhảy cầu tự tử. Lúc này, Linh lái xe máy chở Kỳ lên cầu Thuận Phước. Phi thấy thế cũng lái xe đuổi theo hai bạn.

Cầu Thuận Phước bắc qua sông Hàn nơi nhóm thanh niên rủ nhau tự tử (Ảnh: H.N)

Đến cầu Thuận Phước, Linh dừng xe lại sau đó Kỳ xuống xe và gieo mình xuống sông tự tử. Lúc này, Phi cũng vừa lên tới cầu. Thấy Phi đến, Linh quay lại nhắn nhủ: “Mi nhớ nuôi thằng Tý giùm tau” (Tý là con trai của Linh) rồi toan nhảy xuống sông theo bạn.

Do sự việc diễn ra quá nhanh nên Phi không kịp ngăn cản, thấy 2 người bạn thân đã nhảy xuống sông, trong lúc hoảng sợ, Phi gọi điện cho ông chủ nơi Linh và Kỳ làm việc để kể lại vụ việc rồi sau đó, cũng ra thành cầu định nhảy theo thì được lực lượng công an kịp thời ngăn cản.

Bà Hoa nghẹn ngào chia sẻ với báo chí: “Linh là một đứa con ngoan hiền, yêu thương vợ con và không có bất cứ biểu hiện bất thường gì trước khi xảy ra vụ việc thương tâm này”.

Vụ 3 thanh niên nhảy cầu tự tử ở Đà Nẵng: Trước khi gieo mình xuống sống, nam thạnh niên 19 tuổi nhờ bạn chăm sóc giúp con nhỏ - Ảnh 2.
Người dân lập thùng quyên góp trên cầu Thuận Phước (Ảnh Kênh 14)

Hiện lực lượng PCCC và thợ lặn cùng các phương tiện cứu hộ cũng được điều động đến hiện trường để quần thảo trên sông Hàn tìm kiếm 2 nam thanh niên.

Theo ghi nhận, từ sáng 21/11 đến chiều 22/11, Đà Nẵng có mưa rất to, nhưng cha mẹ cùng nhiều người thân, bạn bè của 2 nam thanh niên vẫn túc trực trắng đêm tại hiện trường để ngóng chờ tung tích của các nạn nhân. Chứng kiến cảnh tượng này, nhiều người đi đường không khỏi xót xa cho nỗi đau của những người thân của các nạn nhân, và sự dại dột của 2 nam thanh niên trẻ tuổi.

Theo một người thân của nạn nhân K. chia sẻ, hiện gia đình mình và gia đình L. đang thuê đội thợ lặn và thuyền để phối hợp với lực lượng chức năng tìm kiếm 2 nạn nhân với giá 15 triệu đồng/ngày. Ngoài ra, nếu tìm được xác thì gia đình phải trả 20 triệu tiền bồi dưỡng.

“Ngày hôm qua đội thợ lặn tìm kiếm rồi nhưng do trời mưa to, nước sông đục và chảy siết nên vẫn không có tung tich gì và họ chỉ lấy 13 triệu. Gia đình phải vay mượn khắp nơi để có tiền tìm kiếm thi thể và lo hậu sự cho các cháu”, người thân này chia sẻ.

Được biết, hiện người dân địa phương cũng đã lập thùng quyên góp để trên cầu Thuận Phước để người đi đường ủng hộ cho các nạn nhân trẻ.

Như đã đưa tin, khoảng 0h30 ngày 21/11, Đội Cảnh sát Phản ứng nhanh (113), Phòng Cảnh sát trật tự Công an TP.Đà Nẵng nhận được tin báo từ người dân về một nhóm thanh niên có biểu hiện nhảy cầu tự tử.

Đức Huy