3 bố con đang bơi thuyền ở giữa hồ thì bỗng dưng bị lật, thấy vậy người bác ruột nhảy xuống cứu nhưng cuối cùng người bác này cũng bị đuối nước theo.

Sự việc thương tâm trên xảy ra vào lúc 13h ngày 4/2 tại xã Đông Lỗ, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang.

Anh Nguyễn Văn Sơn (sinh năm 1987, quê xã Đông Lỗ, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang, thường trú phường Nhật Tân, Tây Hồ, Hà Nội) cùng hai con trai là Nguyễn Tâm Bằng Tuyền (8 tuổi) và Nguyễn Giang Đức Huy (6 tuổi) về thăm nhà bác ruột Nguyễn Văn H. (45 tuổi, trú thôn Đông Lỗ, xã Đông Lỗ, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang), theo Dân Trí.

Sau khi ăn cơm xong, khoảng 13h chiều, 3 bố con anh Sơn ra khu đồng rộc Mẫu Hai để hái táo. Lúc hái táo, anh Sơn thấy thuyền thúng đặt sát bờ ao nên đã cho hai con lên thuyền. Chẳng may thuyền bị lật, 3 cha con anh Sơn bị ngã xuống ao.

Thi thể một trong 4 nạn nhân được vớt lên từ dưới hồ. (Ảnh: Pháp Luật plus)

Chứng kiến sự việc, ông H (là bác ruột) liền nhảy xuống cứu nhưng bất thành và cũng gặp nạn.

Lực lượng chức năng có mặt tại hiền trường để làm rõ nguyên nhân vụ đuối nước thương tâm. (Ảnh: Dân Trí)

Đến 18h ngày 4/2, cơ quan chức năng đã vớt được toàn bộ 4 thi thể của các nạn nhân.

Hiện trường vụ đuối nước khiến 4 người tử vong. (Ảnh: Pháp Luật plus)

Cả 4 người tử vong cùng một chỗ, cách bờ ao khoảng 7m.

Mạnh Tiến