Được đưa vào Bệnh viện Lê Lợi (TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) cấp cứu với 1 vết cắt trên cổ, bệnh nhân không để bác sĩ băng bó mà còn cướp kéo đe dọa, dí dao lên cổ đòi tự tử.

Theo Người Lao Động, sáng 3/7, một số ngư dân tại Vũng Tàu phát hiện một người có vết cắt trên cổ, mất nhiều máu nên đưa vào Bệnh viện Lê Lợi (TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) cấp cứu.

Khi đưa đến bệnh viện, nạn nhân không để cho bác sĩ chữa trị mà chống cự, không hợp tác. Người này bất ngờ cướp kéo hăm dọa bác sĩ và đi bộ ra khỏi bệnh viện. Ra đến cổng, bệnh nhân cầm kéo tự dí lên cổ với ý định tự tử gây náo loạn.

Nhận tin báo, công an TP. Vũng Tàu tới hiện trường, khống chế người này để các bác sĩ cứu chữa.

Một bác sĩ nhận định, người này có biểu hiện tình thần không bình thường, có khả năng bị tâm thần hoặc ngáo đá.

Hiện, danh tính của bệnh nhân vẫn chưa được xác định.

Trước đó, một trường hợp nghi ngáo đá gây thương tích cho bản thân và 1 bé trai đã xảy ra ở tỉnh Quảng Bình.

Vào bệnh viện cấp cứu, bệnh nhân bất ngờ cướp kéo đòi tự tử
Bé trai 9 tuổi đang được điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam Cuba Đồng Hới. (Ảnh: Zing)

Theo Zing, sáng 5/6, người đàn ông tên Hoàng Minh Hậu (35 tuổi, xã Ba Đồn) đã cầm dao chém liên tục vào mặt, đầu bé trai Trần Thành Long (9 tuổi) đang chơi một mình ở đường liên thôn, khiến nạn nhân bị lún sọ rồi bỏ chạy đến cầu Minh Lệ, cắt cổ tay và nhảy xuống sông.

Trước khi xuống tay với bé trai, Hậu có biểu hiện ngáo đá như leo lên mái nhà, chạy nhảy, hò hét ngoài đường.

Thúy Quỳnh