Vào khoảng 20h ngày 13/05, 6 hiệp sĩ thuộc đội Hiệp sĩ quận Tân Bình trong lúc truy đuổi băng trộm tại đường CMT8 (phường 10, quận 3) đã bị nhóm trộm tấn công khiến 2 người trong nhóm  tử vong.

Trước đó, trong khi đi tuần tra, nhóm hiệp sĩ phát hiện 4 người trên xe  Exciter 150 đang dừng bẻ khóa xe máy SH trên đường CMT8.

videoinfo__video3.dkn.tv||__

Bị nhóm hiệp sĩ phát hiện, băng trộm bất ngờ dùng hung khí tấn công khiến 2 hiệp sĩ tử vong trong bệnh viện.

Hiện trường sau khi những tên trộm gây án và bỏ chạy. (Ảnh: Phan Công).

Trong đêm, CA đã tới hiện trường lấy lời khai và làm việc với những người liên quan.

Danh tính 2 hiệp sĩ tử vong là Nguyễn Hoàng Nam (29 tuổi, ngụ ở quận Gò Vấp) và Nguyễn Văn Thôi (42 tuổi, quê ở Bình Định).

Từ bên trái qua anh Lê Văn Tuyên (sinh năm 1994 – người không bị thương) anh Nguyễn Văn Thôi (sinh năm 1976 – tử vong), anh Nguyễn Hoàng Nam (sinh năm 1989 – tử vong) và ông Trần Văn Hoàng (sinh năm 1971) trong một lần gặp mặt. (Ảnh: NVCC)

Được biết, vào thời điểm 2 bên giằng co, ngăn chặn vụ trộm không có lực lượng chức năng tiếp ứng kịp thời, mặc dù hiện trường vụ án chỉ cách trụ sở công an phường 10, quận 3 khoảng 20m.

Thông tin từ phía cơ quan Công An

Sáng 14/5, báo cáo với Chủ tịch TP.HCM Nguyễn Thành Phong, đại diện Công an quận 3 cho hay, cơ quan công an đã xác định được những đối tượng chém các “hiệp sĩ” và đang tiến hành truy bắt.

Cụ thể, những đối tượng chém nhóm “hiệp sĩ” vào đêm 13/5 hiện tạm trú quận 12 (TP.HCM) thuộc băng nhóm chuyên nghiệp và đã có tiền án, tiền sự.

Tới chiều 14/5, một nguồn tin cho hay, phía CA đã bắt được một nghi can liên quan băng trộm đâm nhóm hiệp sĩ và đang tiến hành thẩm vấn để lấy lời khai.

Ngày 15/5, nguồn tin từ Công an TP HCM cho biết, vừa phối hợp với đội hình sự Công an quận Gò Vấp bắt thêm 1 nghi can trong băng trộm đâm 5 “hiệp sĩ” đường phố thương vong tại phường 9, quận Gò Vấp.

Tài Mụn. (Ảnh: Công an TP HCM).

Nghi can được xác định là Nguyễn Tấn Tài (còn gọi là Tài “mụn”, ngụ phường Tân Chánh Hiệp, quận 12, TP HCM).

Các “Hiệp sĩ” bị băng trộm đâm trọng thương đã qua cơn nguy kịch

videoinfo__video3.dkn.tv||__

2h sáng ngày 14/5,  Bệnh viện Nhân dân 115 cho hay, đội trưởng đội hiệp sĩ Tân Bình, ông Trần Văn Hoàng (47 tuổi) đã qua cơn nguy kịch. Hai hiệp sĩ còn lại là Nguyễn Đức Huy (22 tuổi), Đinh Phú Quý (22 tuổi) đang được các bác sĩ tích cực cứu chữa.

Hiệp sĩ Huy đã qua cơn nguy hiểm, có thể trò chuyện với gia đình. (Ảnh: Lê Trai)

Theo dự kiến, hiệp sĩ Quý sẽ ở lại bệnh viện điều trị khoảng một tuần nữa, còn Huy có thể xuất viện trong 1-2 ngày tới.

Mẹ của “hiệp sĩ” Đinh Phú Quý đang chăm sóc cho con tại bệnh viện. (Ảnh: Kiều Phong)

Với 2 hiệp sĩ tử vong, anh Nguyễn Hoàng Nam hiện đã được gia đình đưa về Đồng Nai để an táng. Còn hiệp sĩ Nguyễn Văn Thôi, người thân ở Bình Định đang trên đường vào nhận thi thể.

Nhân chứng kể lại giây phút 2 ‘hiệp sĩ’ Sài Gòn bị đâm tử vong

videoinfo__video3.dkn.tv||__

Anh Tiến (35 tuổi, ngụ quận 3) kể, băng trộm xe rất hung hăng, chúng rút dao, mã tấu chém tới tấp, nhiều hiệp sĩ lao vào cũng bị chém thương.

Người dân ở khu vực phát hiện vụ việc, nhưng thấy nhóm đối tượng cầm hung khí nên không ai dám lại gần. Một số người tham gia giao thông dừng lại, cũng chỉ dám nhìn từ xa.

Người dân bàng hoàng kể lại sự việc. (Ảnh: Tiền Phong)

Chị Lê Thị Minh, một nhân chứng khác cho hay, sau khi dùng dao tấn công các hiệp sĩ, 4 tên cướp bỏ chạy 2 hướng khác nhau. Những người bị thương được người dân đưa đi viện bằng xe taxi và xe máy.

Bà Oanh, nhân chứng trực tiếp tại hiện trường, đã làm việc với cơ quan công an nhiều giờ liền để phục vụ công tác điều tra. (Ảnh: Vietnamnet).

Bà Nguyễn Thị Kim Oanh (45 tuổi, bán bánh mì cách hiện trường vài căn nhà) cho biết, vào thời điểm xảy ra sự việc bà nghe thấy tiếng ồn ào và có tiếng hô “cướp, cướp”.

Thấy vậy, bà Oanh liền chạy đến công an phường gần đó kêu cứu rồi cùng một số thanh niên chặn xe taxi lại để đưa các nạn nhân đi cấp cứu.

Hiệp sĩ kể lại khoảnh khắc bị cướp đâm trọng thương ở Sài Gòn:

videoinfo__video3.dkn.tv||__

Hai hiệp sĩ bị đâm tử vong qua lời kể đẫm nước mắt của người thân

videoinfo__video3.dkn.tv||__

Trưa 14/5, “Hiệp sĩ” Nguyễn Hoàng Nam (29 tuổi) đã trở về mái nhà của mình. Nỗi mất mát quá bất ngờ đã ập xuống gia đình nhỏ ở xã Sông Trầu. huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai của anh Nam.

Khi chiếc xe tang chở thi hài “hiệp sĩ” Nguyễn Hoàng Nam về đến ấp 5, xã Sông Trầu, huyện Trảng Bom, Đồng Nai cũng là lúc cả khu xóm yên bình bỗng chìm trong không gian tang tóc, đau thương.

Người thân vẫn chưa hết bàng hoàng vì hung tin, anh Nam qua đời đột ngột khi còn quá trẻ, đám cưới đã chuẩn bị thế là dở dang.

Ông Hoàng, bố anh Nam chưa hết bàng hoàng vì mất con. (Ảnh: VOV)

Ông Nguyễn Hữu Hoàng (55 tuổi), bố anh Nam nghẹn ngào chia sẻ, ban đầu ông cũng ủng hộ đam mê của anh Nam vì đó là việc làm đẹp cho đời. Nhưng rồi, ông cùng gia đình lại phản đối vì việc bắt cướp quá nhiều rủi ro, nguy hiểm.

Nhiều lần anh Nam “nói dối” người thân là chỉ tập trung làm ăn, không làm “hiệp sĩ” nữa, nhưng thực ra anh vẫn làm vì đam mê, vì tính cách nghĩa hiệp.

Ông Hoàng nghẹn ngào: “Bây giờ tôi yếu rồi, tôi nhờ nó nhiều. Có việc gì là bố gọi điện hỏi con. Ngày hôm qua tôi mong nó, đã tính lịch trình là con tôi ngày hôm nay nó sẽ về thăm tôi. Tôi đợi từ sáng đến chiều thì đến tối nhận hung tin. Thế tôi có đau không? Tôi có một mình nó thôi”.

videoinfo__video3.dkn.tv||__

Sáng 14/5, có mặt tại Trung tâm pháp y TP HCM, chị Nguyễn Thị Thanh Dung (42 tuổi, vợ anh Thôi) cùng con trai 4 tuổi ngồi thẫn thờ, không thể thốt lên lời trước những câu hỏi quan tâm, chia sẻ của mọi người.

Con trai của ‘hiệp sĩ’ Thôi bật khóc khi nghe tin cha gặp nạn. (Ảnh: Đức Tiến)

Chị Dung cho biết, trước kia, chị hay kể cho con nghe về ba, chuyện ba đi bắt cướp và đứa con trai không khỏi tự hào về hành động nghĩa hiệp đó.

Thế nên  khi “Thằng con trai khi nghe tin ba gặp nạn nó buồn lắm, luôn hỏi ba sao rồi. Tôi chỉ trả lời ba đi bắt cướp bị người ta đâm chết rồi”, chị nghẹn ngào.

Nói về anh Thôi, chị Dung cho biết, Anh Thôi là một người đàn ông hiền lành, có trách nhiệm với gia đình. Mặc dù đã chia tay được nhiều năm nhưng anh vẫn cố gắng làm việc, gửi tiền chăm sóc nuôi nấng con, thậm chí cuối tuần còn qua nhà chở con đi chơi.

videoinfo__video3.dkn.tv||__

Còn người em họ của anh Thôi là chị Nguyễn Thị Phương thì cuộc sống của anh Thôi ở TP.HCM rất cơ cực, anh làm rất nhiều nghề từ rửa xe, làm thợ sửa xe, còn gần nhất là anh chạy xem ôm công nghệ.

“Những công việc này cũng chỉ đủ trang trải cho cuộc sống của anh Thôi và đứa nhỏ. Giờ anh đi rồi chỉ tội đứa con không biết phải sống như thế nào”, chị Phương rơm rớm nước mắt.

Dù đồng đội bị thương vong nhưng các hiệp sĩ sẽ không chùn bước

videoinfo__video3.dkn.tv||__

Thông tin về nhóm hiệp sĩ đường phố Sài Gòn bị tấn công gây xôn xao dư luận nói chung và những người đã và đang làm “hiệp sĩ đường phố” nói riêng.

“Hiệp sĩ: Hải trong một lần đối đầu với hai kẻ trộm có súng.(Ảnh: Soha)

Tuy vậy, tất cả các “hiệp sĩ đường phố” đều khẳng định, sẽ không bao giờ ngừng lại công việc nghĩa hiệp mà bản thân đang theo đuổi, để góp phần đẩy lùi tội phạm.

“Hiệp sĩ” Hải tâm sự: “Dù thế nào cũng không được chùn bước trước tội phạm, cùng nhau cố gắng đấu tranh đến cùng, đem lại cuộc sống bình yên cho người dân”.

Anh Hải kể về vụ giải cứu con tin vụ cướp taxi táo tợn năm 2010.(Ảnh: Soha)

‘Hiệp sĩ’ Nguyễn Thanh Hải chia sẻ, sự việc xảy ra với các “hiệp sĩ” ở TP.HCM là điều đáng tiếc nhưng không vì thế mà các hiệp sĩ Bình Dương khiếp sợ. Theo “hiệp sĩ”, anh em sẽ coi đó là một bài học.

“Đây là sự hy sinh cao cả vì người dân”, anh Hải nói.

Theo anh Hải, nghề “hiệp sĩ” đến là một cơ duyên, không ai dìu dắt. Cách đây nhiều năm, khi anh đi đường thấy cảnh nhiều người phụ nữ bị kẻ cướp ra tay nhưng mọi người không dám truy đuổi. Từ đó trong anh sôi sục ý chí phải bắt được những kẻ này để chúng không có đất sống.

Công an tỉnh Bình Dương trao quà cho “hiệp sĩ” sau nhiều vụ bắt trộm, cướp.(Ảnh: Trí Thức Trẻ).

Anh Hải cũng như các anh em trong nhóm “hiệp sĩ” mong muốn CLB “hiệp sĩ” được pháp luật công nhận để anh em an tâm khi tham gia phòng chống tội phạm, mang lại sự bình yên cho người dân.

Khôi Minh – Hoàng Minh – An Bình