Chuyên mục TIN TỐT ĐẸP ngày 8/1 xin gửi tới quý độc giả bản tin: ‘‘Khổ chủ’ ấm lòng với thư nhận lỗi làm xước xe của nữ tài xế tập lái’

Tuy thành ‘khổ chủ’ khi chiếc ôtô của mình bị xước, móp đoạn dài nhưng anh Lê Văn Công cảm thấy rất vui vì cách hành xử chân thành, tử tế của người phụ nữ gây ra sự việc.

Lá thư xin lỗi người phụ nữ để lại, (Ảnh: FB)

Những ngày qua, trên một số diễn đàn mạng xã hội chia sẻ hình ảnh chiếc ôtô đỗ bên đường bị xước mảng dài ở phần đầu xe. Nhưng điều được cộng đồng mạng chú ý đến nhất là mảnh giấy với có nội dung nhận lỗi và kèm số điện thoại của người gây ra sự việc.

Theo tìm hiểu của Zing, thì người chia sẻ hình ảnh chính là ‘khổ chủ’ trong vụ việc – anh Lê Văn Công (30 tuổi, quê Thái Nguyễn). Anh Công cho biết, tối 3/1, anh đỗ ôtô gần cổng trường THPT Lương Ngọc Quyến, TP. Thái Nguyên. Anh đỗ xe ngoài đường để vào nhà ăn tối, khi đi lấy ôtô để cất thì thấy mảnh giấy dán ở mũi xe.

Dù xe bị xước sơn nhưng ‘khổ chủ’ cho biết rất vui khi đọc ‘thư nhận lỗi’ này. Theo tìm hiểu của anh, người lái xe gây ra vụ va quệt  là một phụ nữ mới tập lái.

Vui với hành động lịch thiệp, tử tế của người phụ nữ, anh Công cho biết, sẽ không có ý định liên lạc với người để lại lời nhắn mà muốn chia sẻ câu chuyện để nhân rộng hành động này ra cộng đồng.

Chiếc xe anh Công bị xước sơn phần đầu. (Ảnh: FB)

Cũng liên quan đến chủ đề ‘ứng xử đẹp’ khi tham gia giao thông, ngày 8/1, Báo Dân Trí nhắc tới câu chuyện nữ chủ nhân của chiếc Mercedes cách đây 1 tháng đã có hành động nhân văn với một tài xế xe ôm khiến cộng đồng mạng cảm kích.

Vụ va chạm gây thiệt hại về tài sản nhưng được giải quyết theo cách không ngờ. (Ảnh: FB)

Theo đó, một tài xế xe ôm đi sai đường và va chạm mạnh với chiếc ôtô Mercedes khiến chiến đầu xe bị móp lệch. Với lỗi này, tài xế xe ôm có thể phải đền bủ khoản tiền rất lớn, nhưng bất ngờ là chủ của chiếc xe đã không bắt lỗi hay yêu cầu tài xế xe ôm phải trả tiền đề bù mà lại còn dặn dò phải đi đường cẩn thận.

Tin nhắn chị Vân Anh và tài xế Grab sau khi xảy ra sư việc. (Ảnh: FB)

Ít ngày sau, chị Vân Anh – nữ chủ nhân xe Mercedes trong câu chuyện trên lại có hành động giúp người đáng trân trọng.

Đó là 14h30 chiều 1/1, trên quốc lộ 3, đến địa phận xã Yên Đĩnh, huyện Chợ Mới (Bắc Kạn) đã xảy ra vụ tai nạn. Một chiếc xe 7 chỗ đang di chuyển đã lao qua taluy rơi xuống phía dưới, khiến 3 nạn người bị nguy kịch. Sau khi lao xuống phía dưới, cửa xe kẹt cứng. Những người đi đường đã phải phá cửa kính xe để đưa các nạn nhân ra ngoài.

Nữ tài xế Vân Anh giúp người gặp nạn hôm 1/1.
Một hoạt động thiện nguyện đầu năm 2019 của chị tại bản vùng cao. (Ảnh: FB)

Khi ấy, đang trên đường đi thiện nguyện tại Sa Pa (Lào Cai), chị Vân Anh đã dừng lại, hỗ trợ cấp cứu các nạn nhân và lái xe chở 3 người đến bệnh viện. Sau đó, nữ doanh nhân 24 tuổi ở lại bệnh viện Bắc Kạn chăm sóc các nạn nhân đến khi thân nhân người gặp nạn đến thì chị mới xin phép ra về.

Chuyên mục kính chúc quý độc giả một buổi chiều nhiều may mắn và yêu thương!

DKN.TV
Quý độc giả có thể tải ứng dụng “DKN.TV” trên điện thoại di động để cập nhật tin tức mới nhất trong ngày.

Đại Kỷ Nguyên News