Chuyên mục TIN TỐT ĐẸP ngày 23/8 xin gửi tới quý độc giả bản tin ‘Bé gái chào đời kỳ diệu dù mẹ hôn mê sâu suốt 3 tháng’

Điều kỳ diệu đã xảy với mẹ con Quỳnh Anh (ở Hoàng Mai, Hà Nội) khi em bé cất tiếng khóc chào đời khỏe mạnh dù chị vẫn hôn mê sâu suốt 3 tháng. 

videoinfo__video3.dkn.tv||__

Clip: Bé gái cất tiếng khóc chào đời chiều 22/8 như một kỳ tích.

Theo Báo Gia Đình Mới, ngày 22/8, Bệnh viện Thanh Nhàn (Hà Nội) đã có ca mổ đặc biệt cứu thai cho một thai phụ (38 tuần) bị tai nạn giao thông vẫn hôn mê sâu.

Hơn 3 tháng trước, chiều 9/5, trên đường đi làm về đến trước cổng công viên Yên Sở (Hoàng Mai) chị Đỗ Quỳnh Anh (29 tuổi, mang thai 5 tháng) bất ngờ va chạm với người đi xe máy chở đồ cồng kềnh khiến chị ngã xuống đường. Người gây tai nạn bỏ chạy, Quỳnh Anh được người đi đường đưa vào Bệnh viện Thanh Nhàn cấp cứu.

Em bé chào đời trong vòng tay ấm áp của mọi người. (Ảnh cắt từ clip).

Quỳnh Anh nhập viện trong tình trạng mất ý thức, hôn mê sâu, tiên lượng xấu. Tuy nhiên, tim thai trong bụng chị vẫn đập rất khoẻ mạnh. Do đó, các bác sĩ đã quyết định phẫu thuật cứu mẹ, đảm bảo không ảnh hưởng tới sức khoẻ thai nhi trong bụng.

Sau ca phẫu thuật, người mẹ giữ được tính mạng nhưng mất ý thức, nằm liệt giường và thở máy… Trong thời gian đó, các bác sĩ vẫn cố giữ thai nhi đến khi đủ điều kiện chào đời.

Theo Báo Dân Việt, do chi phí điều trị tốn kém, hoàn cảnh gia đình chẳng khá giả nên một người thân đã đưa câu chuyện của Quỳnh Anh lên mạng xã hội, mong kịp thời nhận được sự giúp đỡ.

Chỉ sau vài ngày, hơn 500 người đã gửi tiền, quà ủng hộ để chia sẻ bớt gánh nặng cùng gia đình và mang lại cơ hội sống cho hai mẹ con.

Bé gái chào đời kỳ diệu dù mẹ hôn mê sâu suốt 3 tháng
Quỳnh Anh và cậu con trai lớn chụp ảnh trước khi chị gặp tai nạn. (Ảnh: Dân Việt)

Hơn 3 tháng nằm viện, sức khỏe Quỳnh Anh đã dần chuyển biến tích cực. Từ chỗ mê man, mất ý thức thì các cơ mềm mại, có phản xạ và nhận biết về tri giác. Em bé trong bụng mẹ vẫn phát triển như những thai nhi bình thường khác.

Điều kỳ diệu đã đến khi em bé chào đời đủ ngày đủ tháng, với cân nặng 3,2 kg và sức khỏe của cả hai mẹ con đều ổn định. Bé được đặt tên Cao Tuệ Như – mang ý nghĩa lớn lên sẽ thành cô gái trí tuệ, xinh đẹp.

Khoảnh khắc chào đời của bé là niềm hạnh phúc vỡ òa của cả gia đình và các bác sĩ trong bệnh viện. Có thể điều kỳ diệu sẽ lại đến để người mẹ đang hôn mê sâu vượt qua cơn hiểm nguy. 

Chuyên mục kính chúc quý độc giả một buổi chiều nhiều may mắn và yêu thương!

———–

Quý độc giả có thể tải ứng dụng “DKN.TV” trên điện thoại di động để cập nhật tin tức mới nhất trong ngày.

Đại Kỷ Nguyên News