Chuyên mục TIN TỐT ĐẸP ngày 17/2 xin gửi tới quý độc giả bản tin: ‘Ngư dân miền Trung đón lộc biển đầu năm’.

Những ngày đầu năm mới, ngư dân nhiều nơi ở miền Trung đã trúng lộc biển từ những chuyến đầu tiên ra khơi với cá đầy khoang, hứa hẹn một năm làm ăn phát đạt.

Báo Thanh Niên cho biết, ngày 9/2 (mùng 5 Tết âm lịch), sau một đêm thả lưới tại ngư trường ven đảo tiền tiêu Lý Sơn (H.Lý Sơn, Quảng Ngãi), hàng chục tàu cá hành nghề lưới đánh bắt cá cơm của ngư dân Lý Sơn cho sản lượng khai thác cao với thu nhập hàng chục triệu đồng mỗi tàu.

Theo ngư dân Đặng Vinh (thôn Tây, xã An Vĩnh, H.Lý Sơn), đây là đêm thứ 2 tàu của ông khai thác đạt sản lượng cao. Trung bình mỗi đêm tàu của ông Vinh đánh bắt được trên 1,5 tấn cá cơm. Với giá bán tại bến là 15.000 đồng/kg, trừ đi các khoản chi phí, mỗi đêm tàu cho thu nhập trên 15 triệu đồng.

Lộc biển đầu năm của ngư dân đảo tiền tiêu Lý Sơn (Quảng Ngãi). (Ảnh: Mịnh Văn/Thanh Niên)

“Thời điểm sau tết là vào mùa cá cơm chính vụ, do vậy, năm nay tranh thủ thời tiết thuận lợi, chúng tôi cho tàu vươn khơi để làm ăn, mỗi đêm thu nhập một lao động đạt 2-3 triệu đồng, nghề lưới cơm tối đi sáng về nên cũng nhàn”, ông Vinh vui vẻ cho biết.

Hàng chục tàu cá hành nghề lưới đánh bắt cá cơm của ngư dân Lý Sơn cho sản lượng khai thác cao trong chuyến đi biển đầu năm. (Ảnh: Mịnh Văn/Thanh Niên)

Theo báo Tuổi Trẻ, tại các cảng cá ở Quảng Ngãi, 161 tàu với 1.200 ngư dân khai thác hải sản không nghỉ tết ở ngư trường truyền thống Hoàng Sa, Trường Sa cũng lần lượt về bến, mang đầy ắp cá tôm.

Còn tại Quảng Trị, ngư dân Lê Văn Viện (40 tuổi), trú thôn Xuân Tiến, xã Gio Việt, huyện Gio Linh may mắn trúng mẻ cá bè vàng hơn 120 tấn ở vùng biển Cồn Cỏ với giá trị trên 5 tỷ đồng ngay trong chuyến ra khơi đầu năm mới.

Tàu cá QT 93939 vây gọn mẻ cả bè vàng 120 tấn trên vùng biển quanh đảo Cồn Cỏ ngay trong chuyến ra khơi đầu năm. (Ảnh: L.V.Viện)

Tại Đà Nẵng, ngư dân cũng trúng đậm mùa ruốc biển và sò điệp từ vùng biển gần bờ. Theo ngư dân, mùa ruốc năm nay đến sớm và nhiều hơn so với mọi năm.

Ngoài ruốc, ngư dân Đà Nẵng cũng trúng đậm sò điệp, mỗi ghe có thể cào được hàng tấn sò mỗi đêm. (Ảnh: Võ Minh)

Từ mùng 4 tết, luồng ruốc đã xuất hiện gần khu vực Mũi Nghê và Bãi Đá Đen, bán đảo Sơn Trà với mật độ rất dày. Mỗi ngày một ghe nhỏ với 4 lao động có thể thu về 300-400 ký ruốc, trừ chi phí xăng dầu và ăn chia, chủ ghe có thể lãi 3-5 triệu đồng.

Ruốc tươi bán tại bờ có giá 30 ngàn đồng/kg. Dù vậy, mỗi ghe một đêm có thể đánh bắt 300-500kg ruốc, bỏ túi 3-5 triệu đồng. (Ảnh: Tấn Lực)

Tại Bình Định, những chuyến tàu xuất hành đầu năm mới cũng đón nhận lộc biển. Trong ngày 8/2 (mùng 4 Tết Kỷ Hợi), hàng trăm tàu thuyền xã Nhơn Lý, TP. Quy Nhơn (Bình Định) ra khơi đánh bắt gần bờ trúng luồng cá cơm cho thu nhập khá, mỗi thuyền đánh bắt 20-40 két/chuyến (mỗi két 11-12 kg), với giá bán 20.000-30.000 đồng/kg cá cơm, mỗi thuyền có thu nhập 4-12 triệu đồng; mỗi thuyền có thể đánh bắt 2-3 chuyến/ ngày.

Ngư dân xã Nhơn Lý, TP. Quy Nhơn (Bình Định) cũng trúng đậm lộc biển. (Ảnh: Minh Lê)

Tại cảng cá Đông Tác (TP. Tuy Hòa, Phú Yên) vào sáng mùng 4 Tết, hơn 20 tàu cá trở về bến sau nhiều ngày xuyên tết bám biển. Bình quân mỗi tàu câu được 25-40 con cá bò gù (khoảng 1,2-2 tấn). Nhiều tàu cá khác còn mang về các loại hải sản khác như cá thu, cá cờ, mực… Các chủ tàu cho biết, so với Tết Nguyên đán năm 2018, tết năm nay trúng hơn nhiều, giá cá cũng lên cao hơn 120.000-150.000/kg. 

Theo các đơn vị chức năng, sau mùng 4 Tết, dự kiến các cảng cá như Đông Tác, Phú Lạc (Phú Yên) tiếp tục đón gần 70 tàu câu cá bò gù, với trên 400 lao động xuyên tết trở về bến để bán hải sản.

Ngư dân đánh bắt xuyên tết trên vùng biển Trường Sa, Hoàng Sa trở về đất liền với những khoang thuyền đầy ắp hải sản đắt tiền. (Ảnh: SGGP)

Ngư dân Trần Mênh (53 tuổi, huyện Hoài Nhơn, Bình Định) cho biết thêm trên báo SGGP: “Những ngày sát Tết Nguyên đán, tàu của ông đã trúng đậm mẻ cá bò gù trên 40 con (2 tấn), thu về gần 300 triệu đồng. Vụ tết năm nay chính vụ cá ngừ nên nhiều ngư dân tại Bình Định, Phú Yên trúng đậm trong những ngày trước, sau và trong tết. Việc ra biển và ăn tết ngay trên biển là thói quen, chuyện thường của ngư dân Bình Định rồi. Rất nhiều bạn thuyền đều ăn tết trên biển nên anh em động viên nhau cố gắng bám trụ”.

Chuyên mục kính chúc quý độc giả nhiều may mắn và yêu thương!

DKN.TV
Quý độc giả có thể tải ứng dụng “DKN.TV” trên điện thoại di động để cập nhật tin tức mới nhất trong ngày.

Đại Kỷ Nguyên News