Sáng 9/1, tuyển Việt Nam đã có buổi tập nhằm chuẩn bị cho trận đấu gặp Iran. Ở buổi tập này, nhóm đá chính trong trận đấu với Iraq tập ở phòng Gym nhằm lấy lại thể lực. Nhóm cầu thủ còn lại vẫn tiếp tục theo giáo án của HLV Park Hang-seo đề ra.

Hiện tại, tuyển Việt Nam không có trường hợp chấn thương đáng tiếc nào xảy ra sau trận ra quân. Hậu vệ Duy Mạnh chỉ bị trầy xước nhẹ ở cạnh sống mũi, không ảnh hưởng đến sức khoẻ và kế hoạch tập luyện.

Nụ cười sớm trở lại với các tuyển thủ, dù vừa trải qua một trận đấu nhiều tiếc nuối. Hai lần vươn lên dẫn trước, thầy trò Park Hang-seo không thể bảo toàn, để thua ngược bởi cú đá phạt thành bàn của Ali Adnan ở phút bù giờ hiệp hai.

Các cầu thủ chạy khởi động cùng trợ lý HLV Lư Đình Tuấn – người làm vai trò cầu nối giữa HLV Park Hang-seo với các tuyển thủ Việt Nam.

Sau khi khởi động, các cầu thủ chia nhóm để tập nhẹ với bóng dưới sự hướng dẫn của ông Lee Young-jin. HLV Park Hang-seo và nhóm cầu thủ đá chính không tham dự buổi tập mà ở lại khách sạn để hồi phục.

Trợ lý Lee có ảnh hưởng lớn đến chiến thuật của tuyển Việt Nam. Ông trực tiếp truyền dạy cho các cầu thủ kỹ thuật thi đấu, với kinh nghiệm của một cựu cầu thủ từng hai lần dự World Cup. 

Ngoài nhóm dự bị, Đoàn Văn Hậu, Hà Đức Chinh và Nguyễn Huy Hùng là những cầu thủ được vào thay người tham gia tập sân cỏ.

Buổi tập của các thủ môn hôm nay cũng vắng Đặng Văn Lâm. Bùi Tiến Dũng và đàn anh Tuấn Mạnh tiếp tục nỗ lực dù cơ hội ra sân trận tới của họ là rất nhỏ.

Cửa đi tiếp của tuyển Việt Nam giờ đã hẹp đi rất nhiều sau trận đấu tối 8/1. Như HLV Park từng nói, cơ hội khi gặp Iran là rất thấp. Khi ấy, tuyển Việt Nam sẽ chỉ có 3 điểm nếu thắng Yemen. 3 điểm chưa phải là con số an toàn để đưa đội bóng vượt qua vòng bảng.

Ngày 12/1 tới, đội tuyển Việt Nam sẽ chơi trận kế tiếp với Iran. Trận đấu sẽ diễn ra trên sân Al Nahyan. Trước đó, Iran đã hủy diệt Yemen 5-0 và đang dẫn đầu bảng D.

Ảnh: Zing, VnExpress

Hoàng Minh (Tổng hợp)