Chẳng ai ngờ, các bức tranh graffiti chân dung các cầu thủ nổi tiếng ở Kazan lại trở thành điềm dữ cho các ngôi sao khi họ sớm phải xách vali về nước.

Tranh graffiti ở World Cup 2018: Cứ được vẽ tặng là cầu thủ về nước
Bức tranh graffiti tại khu vực khách sạn Ramada-nơi tuyển Bồ Đào Nha dừng chân vào hè 2017 khi tham dự Confederations Cup.
Tranh graffiti ở World Cup 2018: Cứ được vẽ tặng là cầu thủ về nước
Tác phẩm nghệ thuật độc đáo có thể nhìn dưới dạng 2D.
Tranh graffiti ở World Cup 2018: Cứ được vẽ tặng là cầu thủ về nước
Chào đón sự trở lại của Lionel Messi, chính quyền thành phố đã gấp rút cho hoàn thiện bức hình M10 ngay trước trận Argentina gặp Pháp.
Tranh graffiti ở World Cup 2018: Cứ được vẽ tặng là cầu thủ về nước
Tranh chân dung Messi được đặt ngay cạnh bức hình CR7 và đối diện khách sạn Ramada – nơi đóng quân đội tuyển Argentina năm nay. Họa sĩ còn dí dỏm chú thích dòng chữ: “I scored 4 goals. Can you beat that, Leo?” (Em đã ghi được 4 bàn rồi đấy. Anh có đánh bại được không, Leo?). Và kết quả là Messi và Ronaldo đều phải chia tay với World Cup ngay từ vòng 1/8.
Tranh graffiti ở World Cup 2018: Cứ được vẽ tặng là cầu thủ về nước
Trước khi diễn ra trận tứ kết giữa Brazil – Bỉ, ngày 5/7, Kazan tiếp tục đưa Neymar lên hình. Sau đó anh cũng phải ngậm ngùi ra về.

Hạ Nguyên