Trái bóng Telstar 18 đã lăn trên các sân đấu nước Nga đúng 1 tuần. Lúc này mọi khác biệt về chủng tộc, màu da hay cách biệt về địa lý đã không còn ý nghĩa. 20 trận đấu đỉnh cao đã diễn ra, 45 bàn thắng đã được ghi, các ứng cử viên sáng giá cho danh hiệu vua phá lưới lần này đã dần dần lộ diện.

Harry Kane (Anh) cùng Lukaku (Bỉ) 2 bàn

Harry Kane tỏa sáng rực rỡ giúp Tam Sư hạ gục tuyển Tunisia với tỷ số 2 -1
Với sức mạnh hủy diệt đội tuyển Bỉ đã “san lấp” kênh đào Panama với 3 bàn không gỡ, Lukaku để lại dấu ấn đậm nét cho riêng mình với một cú đúp

Denis Cheryshev (Nga) cùng Deigo Costa (Tây Ban Nha) 3 bàn

Hai  bàn thắng vào lưới tuyển Ả Rập Saudi và 1 bàn thắng vào lưới tuyển Ai Cập, một màn khởi đầu không thể tuyệt vời hơn dành cho Denis Cheryshev.
Hai bàn thắng vào lưới tuyển Bồ Đào Nha và 1 bàn thắng vào lưới tuyển Iran. Đẳng cấp, dũng mãnh, tinh quái…là tất cả để nói về Deigo Costa, không quá khi nói rằngTây Ban Nha đang sống bằng hơi thở của Deigo Costa.

Cristiano Ronaldo (Bồ Đào Nha) 4 bàn

Với một cú hat-trick vào lưới tuyển Tây Ban Nha và một bàn vào lưới tuyển Marocco sau hai lượt trận, Ronaldo đang là ứng cử viên nặng ký cho danh hiệu Chiếc giày vàng World Cup 2018

Yến Yến