Khi còn tại vị tại Chelsea hay Real Madrid, Jose Mourinho từng nếm trải quá nhiều cay đắng và tổn thương vì sự phản bội. Nhưng tại “Nhà hát của những giấc mơ”, điều đó không bao giờ xảy ra một lần nữa.

Khi tiền đạo Yoshinori Muto của Newcastle nâng tỷ số 2-0 trong trận với Man United tại vòng 8 EPL, trên sân Old Traford vang lên 2 âm thanh đối nghịch: Khu vực khán đài đội khách hô to “Ông sẽ bị sa thải vào sáng mai”, còn phần còn lại thì hát vang “United, mãi mãi một tình yêu!”.

Hai âm thanh đó đồng thời cùng vang lên một hoàn cảnh rất éo lo cho đội chủ nhà: “Họ đang bị 1 trong 3 đội ở vị trí ‘cầm đèn đỏ’ trên bảng xếp hạng dẫn trước tới 2 bàn.”

Mà cũng đúng thôi, trước khi trận đấu này diễn ra, nhiều tờ báo tờ Anh đồng loạt đưa tin Mourinho sẽ bị sa thải bất chấp việc Man United có dành thắng lợi hay không. Điều này càng có căn cứ nếu nhìn vào thực trạng của đội bóng hiện tại: Lối chơi không có gì khởi sắc, đứng ở giữa bảng xếp hạng.

Newcastle dù đứng áp chót nhưng vẫn đủ sức đá “trên cơ” MU trong trận đấu này. (Ảnh: Zing.vn)

Jose Mourinho vừa trải qua một mùa hè đáng thất vọng vì Man United thi đấu tệ hại tại ICC Cup và ông không được Ban lãnh đạo chi tiền để mua những cầu thủ mà ông cần. Thêm vào đó là nhiều tin đồn cho rằng “Người Đặc biệt” đang có mâu thuẫn rất lớn với phó chủ tịch Ed Woodward và tiền vệ Paul Pogba (có cả video). Tất cả những điều đó càng đè nặng lên đôi vai của Jose và nếu không thắng Newcastle, ông sẽ bị sa thải.

Nhưng rồi mọi chuyện không diễn ra như nhiều người tưởng.

Dù cho trong suốt hiệp 1, Man United bị dẫn 2-0 nhưng người ta vẫn được nghe thứ âm thanh dễ chịu: “Mourinho đã đúng, chỉ có Ban lãnh đạo làm ăn dở tệ”. Không phải bàn cãi nhiều, rõ ràng Old Trafford không hề phản bội Mourinho.

Có những lúc người hâm mộ nghĩ rằng các cầu thủ lại giở trò như cách mà người Chelsea hay Real trước đây để gây áp lực lên Jose Mourinho hòng ép Ban lãnh đạo câu lạc bộ sa thải ông nhưng tất cả chỉ là tưởng tượng thôi, Old Trafford không giống bất kỳ nơi nào khác.

Các cầu thủ chiến đấu vì màu áo đỏ, vì logo trên ngực áo và vì truyền thống của đội bóng. Tại nơi này không có chuyện các cầu thủ “đâm sau lưng” huấn luyện viên, không có chuyện phản bội; dù cho người ta có thể đưa ra nhiều bằng chứng đi nữa. Họ chỉ thi đấu theo chiến thuật của huấn luyện viên đưa ra, dù cho biết nó không đem lại nhiều khởi sắc.

Alexis Sanchez là người ghi bàn quyết định đem về chiến thắng đầy kịch tính cho Man United. (Ảnh: Sky Sports)

Hai mươi phút cuối trận, “Quỷ Đỏ” trở lại là chính mình. Mourinho đã chơi tất tay khi tung vào sân những quân bài chất lượng nhất của mình là Juan Mata và Alexis Sanchez, đồng thời ông cũng giữ lại trên sân Anthony Martial vì vẫn tin tưởng vào tiền đạo người Pháp và muốn cho cậu ấy cơ hội tỏa sáng.

Và niềm tin của ông đã được đền đáp xứng đáng. Man United tấn công liên tục với áp lực cao khiến đội khách lúng túng và nhận liền 3 bàn thua ở những phút 70, 76 và 90. Những cầu thủ đã ghi bàn là Mata, Martial và Sanchez; những người từng được cho là đã hục hặc với ông thầy người Bồ.

Cả sân Old Trafford gần như nổ tung, những cổ động viên đã chời đợi giây phút này quá lâu rồi để được chứng kiến đội bóng con cưng của mình trở lại như xưa với tinh thần thi đấu rực lửa và những bàn thắng “Fergi time”.

Một màn lộn ngược dòng đầy cảm xúc và ấn tượng. Ở dưới sân, Pogba, Martial, Mata hay Sanchez không hề phản bội Mourinho, còn trên khán đài các cổ động viên liên tục ca hát ủng hộ Người Đặc biệt, giống như 1 nhóm cổ động viên đã từng hát vang “Jose Mourinho’s Red Army” sau trận thua Tottemham Hotspurs cũng chính trên sân Old Trafford.

Niềm tin chiến thắng đã trở lại với nửa đỏ thành Manchester. (Ảnh: 24horas.cl)

Một đêm tại Manchester với 3 điểm đầy nghẹt thở, tuy nhiên điều đó vẫn chưa thể đảm bảo tương lai cho Jose bởi có quá nhiều vấn đề tồn tại trong đội bóng. Hàng thủ của Man United chơi như mơ ngủ và giống như những cầu thủ nghiệp dư. Valencia và Young đã già, Smalling và Phil Jones mãi “vẫn không chịu lớn”, Eric Baily lúc đầu thi đấu rất tốt nhưng đang có dấu hiệu chững lại, Lindelof chưa thể hào nhập tốt với môi trường bóng đá Anh. Điểm sáng duy nhất lúc này ở hàng thủ là bộ đôi hậu vệ cánh trẻ đầy tài năng là Luke Shaw và Dalot.

Ai cũng đều nhận thấy điều đó, trừ phó chủ tịch Ed Woodward. Jose đã có lý khi ông yêu cầu Ban lãnh đạo MU chi tiền cho mình để mua thêm trung vệ vì hiện tại không có một trung vệ nào hiện nay của đội bóng đáp ứng được yêu cầu của Mourinho. Họ thi đấu quá mất tập trung, ngay cả với một đội bóng yếu như thế này đã như vậy, lúc gặp những đội bóng có hàng công mạnh như Liverpool, Man City hay Chelsea thì không biết mọi chuyện còn tồi tệ hơn thế nào nữa.

Mọi chuyện đã quá rõ ràng rồi, vấn đề không phải ở Mourinho hay Pogba mà là ở hàng thủ. Ngoài ra, Mourinho cũng cần lưu tâm đến Lukaku. Tiền đạo người Bỉ đang cho thấy phong độ giảm sút nghiêm trọng so với mùa trước, anh chàng tỏ ra vô cùng lúng túng và chậm chạp mỗi khi được đồng đội trao cơ hội cũng như việc bỏ lỡ quá nhiều tình huống ăn bàn.

Hàng thủ đang là vấn đề dáng lo ngại lúc này mà Mourinho cần giải quyết đầu tiên. (Ảnh: NewsRnd)

Trận thắng Newcastle vừa qua của Man United sẽ giảm bớt đi biết bao gánh nặng đang đè nặng lên vai Jose suốt 1 tháng vừa qua. Các cầu thủ ghi bàn ngày hôm đó đã không chia vui cùng ông thầy của mình, có lẽ giữa họ vẫn còn những khoảng cách chưa thể lấp đầy.

Nhưng sau tất cả mọi chuyện đã diễn ra, những chàng trai đã ra sân với màu áo đỏ tượng trưng cho khát khao mãnh liệt đã chiến đấu như người đàn ông trưởng thành. Họ có thể vẫn còn khó chịu với Mourinho nhưng không có chuyện phản bội như nhiều người nghĩ, ít ra họ còn thấy được rằng Người đặc biệt đã thay đổi tư duy chiến thuật thi đấu.

Ngày hôm đó, sự sợ hãi đã không đánh bại được Mourinho và một phần nào đó ông vẫn chứng minh cho mọi người thấy biệt danh “Người Đặc biệt” của mình. Dù cho chiến thắng không thể đảm bảo chiếc ghế huấn luyện viên của Mourinho không bị “đổ” nhưng nó là động lực giúp ông vượt qua được những thử thách sắp tới của màu giải, mà trước tiên là 2 cuộc đối đầu đầy khó khăn với Chelsea và Juventus.

Jose Mourinho hiện tại chưa bị cầu thủ phản bội như trong quá khứ ở Chelsea hay Real. (Ảnh: Kopitiam Bot)

Và giống như những khẩu hiệu “Still United With Jose !!” hay “Jose Is A Winner! Ed Woodward Is A Loser!” mà các cổ động viên giơ cao trong trận đấu vừa qua càng chứng tỏ rằng rất nhiều fan hâm mộ vẫn còn tin tưởng vào Jose Mourinho, bất chấp thành tích bết bát thời gian qua của câu lạc bộ vì 1 phần họ trải qua những cảm giác như thế trước đây và 1 phần vì họ quá yêu Man United.

Video:

Sơn Tùng