Thua cay đắng 0-3 trước Man City ở trận chung kết League Cup, thầy trò HLV Wenger chịu cơn mưa chỉ trích từ mạng xã hội. Thậm chí HLV này còn bị cựu học trò bóc phốt.
 

Thay vì một trận cầu hấp dẫn và kịch tính thì Arsenal đã có màn thi đấu mờ nhạt trong trận chung kết League Cup với Man City trên sân Wembley và để thua Man City với tỷ số 0-3.

HLV Wenger trở thành tội đồ sau trận thua thảm với Man City
HLV Wenger được mệnh danh là Giáo sư của Pháo thủ Arsenal.

Thất bại này khiến các CĐV tức giận. Trên mạng xã hội rất nhiều CĐV bày tỏ sự thất vọng, thậm chí chỉ trích thậm tệ tới thầy trò HLV Wenger. Trận đấu đêm qua của Arsenal được cho là thất bại thảm họa nhất lịch sử CLB này, tệ hơn cả khi họ thua 2-8 trước MU năm 2011 hay “phơi áo” 0-6 trước Chelsea năm 2014 ở giải Ngoại hạng.

Trên tờ Telegraph thậm chí còn dẫn lại lời của Graham Scott – trọng tài thứ 4 ở trận chung kết cúp Liên đoàn Anh tối qua hỏi HLV Arsene Wenger khi thấy nhà cầm quân của Arsenal phàn nàn ít thời gian bù giờ hiệp 2 khi đội nhà đã thua thảm đến 0-3: “Tại sao ông muốn có thêm thời gian để làm gì?”.

Huyền thoại một thời của Arsenal là Ian Wright cũng không kiềm chế được cảm xúc và chia sẻ: “Xem Arsenal thi đấu dưới sự dẫn dắt của HLV Wenger lúc này giống như khi bạn xem người ngoài hành tinh Ronaldo lúc anh ta đã béo lên hay võ sĩ Muhammad Ali lúc về già vậy”.

Tan Wright cho rằng nhiều người hâm mộ Arsenal muốn đội bóng không nên tiếp tục gia hạn hợp đồng với HLV Wenger bởi “giáo sư” từng giúp Pháo thủ giành được nhiều vinh quang nhưng thời điểm hiện tại, các cầu thủ Arsenal cần một người truyền lửa thật sự. Trong khi đó, HLV Wenger không làm được điều này.

Hiện tại bên cạnh việc Arsenal đang bị top 4 ở Ngoại hạng Anh bỏ xa tới 10 điểm thì việc để thua cay đắng 0-3 trước Man City tại League Cup khiến “ghế nóng” tại Arsenal của HLV Wenger lung lay hơn bao giờ hết.

Vũ Vũ