HLV tuyển Iran Carlos Queiroz nhận định rằng sử dụng khuỷu tay phạm lỗi với đối phương sẽ chắc chắn phải nhận thẻ đỏ. Ông ám chỉ pha phạm lỗi của thủ quân Bồ Đào Nha Ronaldo trong trận đối đầu rạng sáng ngày 26/6.

Ông Carlos Queiroz cho rằng nếu có công bằng, Iran có thể đã thắng, thay vì hòa 1-1 với Bồ Đào Nha và bị loại khỏi World Cup 2018, theo Guardian.

Tình huống gây tranh cãi khi Ronaldo đánh cùi chỏ vào mặt Morteza Pouraliganji của tuyển Iran. Sau khi nhờ đến công nghệ VAR, trọng tài xác định danh thủ của Bồ Đào Nha phạm lỗi, nhưng chỉ phạt Ronaldo thẻ vàng.

“Theo luật, đánh cùi chỏ là thẻ đỏ. Dù Ronaldo hay Messi phạm lỗi thì cũng vậy. Chúng tôi cần biết điều gì xảy ra, sao trọng tài lại chỉ rút thẻ vàng. Đáng tiếc là không ai trả lời cả”, HLV Carlos Queiroz bức xúc. Ông cho rằng trọng tài đã thiên vị vì Ronaldo là cầu thủ nổi tiếng.

Trên mạng xã hội, các CĐV “dậy sóng” vì tình huống phạm lỗi của thủ quân Bồ Đào Nha. Nhiều người cho rằng: “Nếu một cầu thủ Iran làm điều tương tự như Ronaldo, chắc chắn đã phải nhận thẻ đỏ rồi”.

HLV tuyển Iran bức xúc vì Ronaldo thoát thẻ đỏ sau khi dùng khuỷu tay phạm lỗi
HLV Iran bức xúc vì quyết định của trọng tài. (Ảnh: Beyaz Gazete)

Ông Queiroz nhận xét về công nghệ VAR: “Theo ý kiến của tôi, mọi người đều phải công nhận VAR chẳng hiệu quả chút nào. Sự thật là có rất nhiều người phàn nàn về nó”. Trước đó, thuyền trưởng của Iran đã lên tiếng chỉ trích công nghệ trợ lý trọng tài này.

“Các cầu thủ của tôi, họ xứng đáng được tôn trọng hơn. Các fan của Iran cũng xứng đáng được tôn trọng”, ông Queiroz nói thêm.

Trong khi đó, HLV Bồ Đào Nha Fernando Santos “né” tình huống nhạy cảm. Ông nói: “Nó có vẻ là điều hết sức bình thường trong một trận đấu. Trọng tài làm những gì phải làm, tôi nghĩ VAR đã làm công việc của mình và đó là những gì chúng ta phải chấp nhận”.

Trong trận đối đầu giữa Bồ Đào Nha và Iran, đoàn quân của HLV Santos rộng cửa giành vé vào vòng đấu loại trực tiếp khi có bàn mở tỷ số ở phút 45 nhờ công Quaresma.

Tới phút 50, Ronaldo mang về cho Bồ Đào Nha một quả đá 11 mét với tình huống ngã trong vòng cấm. Tuy nhiên, chính anh thực hiện không thành công. Kịch tính của trận đấu được đẩy lên cao khi đại diện châu Á Iran gỡ hòa nhờ hưởng phạt đền.

Chung cuộc, màn đối đầu kết thúc với tỷ số 1-1. Ở trận đấu còn lại, Tây Ban Nha cũng có bàn thắng muộn màng để giữ lại 1 điểm trước Morocco. Chỉ trong vài giây, từ vị trí nhất bảng B, công nghệ VAR khiến Bồ Đào Nha rớt xuống nhì bảng.

An Yên