Cựu danh thủ Gary Neville đã không ngần ngại chỉ trích sai lầm tai hại của thủ môn Fernando Muslera trong bàn thua thứ 2 của Uruguay trước tuyển Pháp ngày 6/7.
 

Sau thất bại 0-2 trước tuyển Pháp tại vòng tứ kết, Uruguay chính thức dừng chân tại World Cup 2018.

Theo Daily Mail, thủ môn Uruguay Fernando Muslera không khác gì “tội đồ” trong mắt Gary Neville khi anh này đã ở vị trí sai lầm khiến cầu thủ Antoine Griezmann của tuyển Pháp có cơ hội ghi bàn, nâng tổng số bàn thắng của tuyển Pháp trong trận đấu với Uruguay ngày 6/7 lên 2 bàn.

Muslera đã thực hiện cú đẩy bóng thiếu chính xác sau pha sút bóng đầy uy lực của Griezmann từ ngoài vòng cấm địa, khiến bóng bay thẳng vào lưới. Đây được xem là một trong những sai lầm tai hại nhất của các thủ môn từ đầu kỳ chung kết bóng đá thế giới 2018 tới giờ.

Gary Neville ‘xát muối’ vào nỗi đau của thủ môn Uruguay sau sai lầm tai hại
Cựu danh thủ Gary Neville. (Ảnh: ITV)

Cựu hậu vệ của tuyển Anh Gary Neville đã “tranh thủ” khoét sâu vào nỗi đau của Muslera khi mỉa mai: “Trái bóng đang bay. Nó là một trái bóng chứ có phải quả bom đang phát nổ đâu. Nếu bình tĩnh, anh ta chỉ cần để tay trước ngực và thực hiện cú đẩy bóng. Thực sự, tôi chẳng còn lời nào để nói nữa. Anh ta hành động thật kỳ lạ. Thật tiếc khi anh ta mắc một lỗi lớn như vậy tại một trận đấu tầm cỡ”.

Gary Neville ‘xát muối’ vào nỗi đau của thủ môn Uruguay sau sai lầm tai hại
Cầu thủ Uruguay Jose Gimenez rơi nước mắt khi trận đấu còn chưa kết thúc. (Ảnh: AP)

Jose Gimenez cũng không được Gary Neville “tha” vì màn “mít ướt” khi trận đấu còn vài phút nữa mới kết thúc. “Anh ta đang khóc à? Anh ta khóc vì cái gì vậy? Có chuyện gì xảy ra với anh ta vậy? Trận đấu vẫn còn tới 5 phút nữa mới kết thúc. Tôi hiểu về những cảm xúc và niềm đam mê đó nhưng làm như vậy thì thật xấu hổ”, Gary Neville nói.

Cựu cầu thủ Anh không tán thành với hành động của Gimenez và cho rằng Uruguay vẫn còn tới 5 phút và có thể ghi tới 2 bàn trong thời gian đó, các cầu thủ nên tận dụng điều đó.

Sau khi “đè bẹp” Uruguay, đã rất lâu rồi tuyển Pháp và các CĐV của họ mới được tận hưởng niềm vui lọt vào bán kết giải bóng đá lớn nhất hành tinh, kể từ lần gần đây nhất là World Cup 2006.

Thu Hương