Chức vô địch Champions League cùng Real Madrid tại Kiev hôm 27/5 vừa qua giúp Cristiano Ronaldo tiếp tục ghi danh vào lịch sử giải đấu danh giá nhất châu lục cấp câu lạc bộ cũng như giúp anh có lợi thế hơn rất nhiều trong cuộc đua Quả Bóng Vàng với Lionel Messi. 

Chạm trán một Liverpool hừng hực khí thế với lối chơi Gengenpressing rực lửa và cuốn hút, Real Madrid vẫn thể hiện bản lĩnh cũng như đẳng cấp của nhà vô địch để giành chiến thắng với tỷ số 3-1, qua đó lần thứ 3 liên tiếp lên ngôi tại Champion League. Dù bị The Kop ép sân phần lớn thời gian thi đấu trong hiệp 1 nhưng những sai lầm ngớ ngẩn của thủ thành Karius trong hiệp 2 đã biếu không chức vô địch cho Real Madrid. 

Real Madrid giành chiến thắng 3-1, lên ngôi vô địch xứng đáng. (Ảnh: thethaovanhoa.vn)

Kịch tích, siêu phẩm, sai lầm và nước mắt; tất cả tạo nên trận chung kết muôn màu cảm xúc buồn vui lẫn lộn, không phụ sự mong chờ của những ai hâm mộ môn thể thao Vua. Với cá nhân Ronaldo, anh trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử sở hữu 5 chức vô địch Champions League, kể từ khi giải đấu này bắt bầu từ mùa 1992/93.

Không những vậy, Ronaldo cũng có lần thứ 4 liên tiếp dành danh hiệu Vua phá lưới Champions League với tổng cộng 15 bàn thắng. Chẳng ai ngờ một cầu thủ 33 tuổi – cái tuổi mà đối nhiều đồng nghiệp khác đã giải nghệ hoặc thi đấu ở những quốc gia ít cạnh tranh hơn nhưng Ronaldo vẫn tràn trề sinh lực và tiếp tục chinh phục những đỉnh cao mới trong bóng đá. Bộ ba sát thủ môt thời của Manchester United Roanldo – Rooney – Tevez thì chỉ còn mình Ronaldo thi đấu đỉnh cao, trong khi Tevez đã giải nghệ, Rooney thì đến Mỹ dưỡng già; thế mới thấy đẳng cấp của Ronaldo là như thế nào. 

Cristiano Ronaldo có lần thứ 5 vô địch Champion League. (Ảnh: Senatus.net)

Tất nhiên, nhiều người sẽ chẳng mấy thuyết phục về những chiến tích mà Ronaldo đạt được, nhất là anti – Fan. Họ nói rằng Ronaldo chẳng qua là may mắn song hành lên mới vô địch hay giành được Quả Bóng Vàng, hơn thế nữa, Ronaldo được anti – Fan gắn cho biệt danh “Penaldo” vì anh ghi quá nhiều bàn thắng trên chấm phạt đền hay chỉ biết đệm bóng cận thành hoặc ghi bàn vào lưới những đội bóng nhỏ. 

Ở mùa giải 2013 – 2014, trong trận chung kết, Ronaldo chơi vô cùng mờ nhạt và ghi được 1 bàn thắng không có nhiều giá trị vào cuối trận từ penalty (sau đó là pha cởi áo ăn mừng). Năm ấy Ronaldo sau khi vô địch Champions League, giành luôn Quả Bóng Vàng dù mờ nhạt tại World Cup. Neuer và Messi năm ấy chơi cực hay tại World Cup nhưng vẫn thất bại Ronaldo.

Còn nhớ mùa giải 2015/2016, Real Madrid của Ronaldo khi ấy tiến vào chung kết Champions League khi chỉ phải gặp nhiều đội bóng yếu như Wolfsburg, Roma… trong khi đối thủ của họ – Atletico lần lượt đánh bại ĐKVĐ Hà Lan PSV Eindhoven, ĐKVĐ La Liga và Champions League Barcelona, ĐKVĐ Đức Bayern Munich. Cuối cùng, Real vô địch trên loạt luân lưu khi cú sút của Juanfran đi trúng cột.

Cùng năm ấy, Bồ Đào Nha vô địch Euro đầy may mắn. Việc đứng thứ ba sau vòng bảng giúp họ rơi vào nhánh đấu dễ và rồi vào chung kết gặp một tuyển Pháp vừa đánh bại đương kim vô địch World Cup Đức. Bồ Đào Nha vô địch – ai cũng biết nhưng không phải ai cũng nhớ cú sút của Ginac đã đi trúng khung gỗ. Nếu đó là bàn thắng, Bồ Đào Nha chắc chắn đã thua và dĩ nhiên Ronaldo giành Quả Bóng Vàng thứ 4 trong sự nghiệp. 

Cristiano Ronaldo bị chê là quá may mắn khi dành được Quả Bóng Vàng. (Ảnh: movenoticias.com)

Nhưng để đánh giá phong độ và đẳng cấp của một cầu thủ, phải đánh giá một giai đoạn, một quá trình lâu dài chứ đâu phải một hai trận đấu được. Nếu nói CR7 quá may mắn thì chẳng khác nào bỏ qua hết những công sức mà anh đã đóng góp. Một cầu thủ giỏi, đẳng cấp không phải lúc nào cũng ghi bàn mà cần cần tỏa sáng đúng lúc, đúng thời điểm và họ là người luôn vực dậy tinh thần tòan đội lúc khó khăn.

Khi may mắn đến một lần, nó sẽ là hiện tượng. Nhưng khi đến nhiều lần, có lẽ đây chính là số mệnh. Số mệnh định sẵn CR7 sẽ vô địch Champions League và số mệnh cũng để CR7 đoạt Bóng Vàng. 

Không những vậy, Ronaldo đang thay đổi để thích nghi với bóng đá. Không phải lúc nào anh cũng đóng vai dũng tướng cầm binh khí xông lên hàng đầu. 

Hãy xem trận bán kết lượt về mùa giải năm nay giữa Real và Bayern thì sẽ rõ. Khi Zidane cất cả Bale lẫn Benzema trên ghế dự bị, có nghĩa là ông cho Ronaldo toàn quyền kiểm soát. Nhưng Ronaldo thi đấu quá mờ nhạt, đáng kể nhất là tình huống ghi bàn nhưng lại không được trọng tài công nhận. 

Tuy nhiên, trong mắt giới chuyên môn, Ronaldo lại làm rất tốt trong trận đấu với Bayern. Đôi khi làm chiến binh không có nghĩa là CR7 phải ghi bàn, cầm bóng liên tục và chạy như một cái máy. Sự thầm lặng của Ronaldo mới là điều gây cảm giác hưng phấn.

Phút 54, khi Bayern thực hiện cú tạt bóng vào vòng cấm địa Real, có một bóng áo đen nhảy lên đánh đầu phá bóng – Người ấy chính là Ronaldo. Bình luận viên của kênh Bein Sports gọi tên “Ronaldo” tới 5 lần, thời điểm đó, Ronaldo lùi về phòng ngự, trong khi Vazquez và Asensio lại ở phía trên.

Ronaldo sẵn sàng lùi về tham gia phòng ngự cùng đồng đội. (Ảnh: Vnews24h.com)

Ngay cả trong tình huống Rafinha chuyền hỏng, mở ra bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 cho Real, 2 cầu thủ chơi cao nhất bên phía Real chính là Vazquez và Asensio chứ không phải Ronaldo như mọi khi. CR7 đã tự dìm được cái tôi của mình xuống để chấp nhận chứng kiến những đồng đội được tôn vinh chứ không phải là cá nhân anh như mọi khi. Sự thay đổi đó tốt cho Real, tốt cho cả cá nhân Ronaldo. 

Cũng giống như Ronaldo, Lionel Messi đã phải thay đổi rất nhiều sau khi Xavi ra đi và Iniesta không còn ở đỉnh cao phong độ, anh chấp nhận chơi thấp hơn mọi khi để đem lại thành công cho toàn đội. CR7 nhận ra thời cuộc buộc con người phải thay đổi để thích nghi và anh cũng đang dần chứng minh cho thế giới thấy rằng Ronaldo không phải lúc nào cũng ở đầu sóng ngọn gió giành hết vinh quang cho bản thân.

Video:

Sơn Tùng