Mặc dù đã cống hiến một trận đấu tuyệt vời nhưng may mắn đã không mỉm cười với đội U23 Việt Nam. Sau trận đấu, dù trào nước mắt vì tiếc nuối, nhưng các cầu thủ đã khoác lá cờ lên người đi dọc khán đài bày tỏ sự cám ơn khán giả đã đồng lòng trong suốt giải đấu. 

Nỗ lực suốt trận đấu với những màn trình diễn đẹp mắt, sự quả cảm đến tuyệt vời, nhưng không giành chiến thắng, các cầu thủ đã bật khóc vì tiếc nuối.

Các cầu thủ lau nước mắt tiếc nuối cám ơn người hâm mộ
Trung vệ Tiến Dũng nức nở bên vai đồng nghiệp.
Các cầu thủ lau nước mắt tiếc nuối cám ơn người hâm mộ
Các cầu thủ lau nước mắt tiếc nuối cám ơn người hâm mộ
Các cầu thủ lau nước mắt tiếc nuối cám ơn người hâm mộ
Các cầu thủ lau nước mắt tiếc nuối cám ơn người hâm mộ

Tuy nhiên, nỗi buồn không làm các chàng trai U23 sụp ngã, cả đội đã gạt nước mắt nhanh chóng đứng dậy, chạy dọc khán đài để tri ân các cổ động viên, những người đã không quản gại đường xa, thời tiết khó khăn đến đồng hành, tiếp lửa cho các cầu thủ.

Trong phần trả lời báo chí, Quang Hải cũng bật khóc khi bày tỏ đây là một giải đấu ý nghĩa nhưng anh sẽ nỗ lực hơn nữa ở các giải đấu sau.