HLV Park Hang Seo đã nhận được tràng pháo tay rầm rộ sau hành động có phần khá “kỳ quặc” và hài hước của mình trong bữa tiệc cùng các đồng sự cũ ở Hàn Quốc.

Từ sau khi ông Park đưa bóng đá Việt Nam gặt hái được nhiều thành tích cao lần lượt tại giải M-150, vòng chung kết U23 châu Á, ASIAD và kết thúc bằng chiếc cúp vô địch AFF Cup, báo chí Hàn Quốc đặc biệt quan tâm đến tài năng cầm quân và cả sự gắn bó, tình cảm của ông dành cho các cầu thủ Việt Nam. Đây được coi như một bí quyết lớn giúp thầy trò của đội tuyển luôn tìm được sự đoàn kết, thân thiết như một gia đình, theo báo Zing. 

Mới đây truyền thông Hàn Quốc vừa đăng tải đoạn clip đầy hài hước của HLV Park Hang Seo, được cho là xuất hiện từ khi thầy Park về thăm quê hương hồi tháng Chín vừa qua.

HLV uống rượu giao bôi với đồng sự. (Ảnh trong clip)

Trong đoạn clip được đăng trên tờ News Joins, thầy Park tham dự một buổi tiệc cùng các thành viên của CLB Changwon FC – đội bóng mà ông từng gắn bó trước khi sang làm việc tại Việt Nam.

Chi tiết thú vị nhất nằm ở chỗ, sau khi được các học trò và cộng sự cũ ở Changwon mời uống bia, thầy Park đã ôm một thành viên của đội bóng và thực hiện hành động “lạ” của mình. Sau một cái “tát yêu”, thầy Park đã trao một nụ hôn cho thành viên này trong sự ngỡ ngàng của đội bóng. Tất nhiên, một tràng pháo tay nồng nhiệt đã được dành cho thầy Park ngay sau đó.

videoinfo__video3.dkn.tv||144c0d5ff__

Video hành động lạ của HLV Park Hang Seo. (Nguồn: VTC News)

Ngoài đoạn clip hài hước này thì bài viết trên tờ News Joins còn gọi HLV Park Hang Seo là một “người cha” ở đội tuyển Việt Nam. Tờ báo này ca ngợi “phép thuật” của thầy Park trong việc gắn kết các thành viên của đội tuyển, giúp mỗi đội bóng mà ông huấn luyện đều giống như một gia đình.

HLV Park Hang Seo mua áo tặng học trò cũ khi trở lại Changwon hồi tháng Chín vừa qua. (Ảnh: VTC News)

Còn Choi Myung-sung, 36 tuổi, từng có thời gian làm trợ lý cho thầy Park ở Changwon City cũng chia sẻ: “Lần đầu ông Park đến đội bóng với tư cách là HLV, tôi rất lo lắng vì ông ấy từng có kinh nghiệm ở vị trí cao hơn. Thế nhưng, ông đã đối xử với ban huấn luyện và các cầu thủ rất hòa đồng”.

“Ngày nghỉ, ông cùng chúng tôi xem phim và gọi gà rán về ăn. Khi ông ấy đi mua áo hay giày cho mình cũng thường mua luôn cho các HLV khác và cầu thủ”, Choi kể lại.

Không biết có phải do tinh thần đoàn kết như một gia đình của đội hay không mà tháng 6/2017, Changwon đã giành chiếc cúp vô địch quốc nội Korea National League Championship.

HLV Park Hang Seo gặp các học trò cũ ở Changwon. (Ảnh: VTC News)

Sự quan tâm nồng nhiệt và chân tình của thầy Park luôn để lại những ký ức đẹp trong mắt các cầu thủ hay đồng nghiệp mà ông từng làm việc chung. Đến chính thầy Park cũng từng có những lời chia sẻ: “Tôi không phải là người có tài năng lãnh đạo, chỉ muốn quan tâm tới mọi người một cách thực sự”.

Trong thời gian cầm quân tại Việt Nam, chiến lược gia 59 tuổi từng gây xúc động với lời phát biểu: “Không phải tôi mà chúng ta đã tạo ra sức mạnh của cả tập thể, cả dân tộc Việt Nam, để rồi cũng chính tinh thần đó đã trang bị thể lực cho các cầu thủ những lúc thấm mệt vẫn bước vào hiệp sau của trận đấu”.

Đức Huy (Tổng hợp)