Sáng 27/5, lực lượng chức năng TP. Móng Cái (Quảng Ninh) đã tìm thấy thi thể nạn nhân bị lũ cuốn vào trước đó (ngày 26/5).

Báo Lao Động cho biết, sau gần một ngày tìm kiếm, sáng 27/5, lực lượng tìm kiếm của TP. Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh đã tìm thấy thi thể anh Trần Quốc Tuấn – nạn nhân mất tích do nước lũ trên sông Ka Long cuốn trôi vào sáng 26/5, tại khu vực bến Lục Lầm, phường Hải Hòa, TP. Móng Cái.

Trước đó, trận mưa đêm 25, rạng sáng 26/5, lũ trên sông biên giới Ka Long dâng cao, khiến nhiều khu vực TP. Móng Cái chìm trong biển nước.

Nhiều tuyến phố tại Móng Cái bị ngập nặng. (Ảnh: Hữu Việt/Lao Động)

Mưa lũ đã làm một người mất tích, là anh Trần Quốc Tuấn (sinh năm 1998, trú tại nhà số 14, phố Trần Hưng Đạo, phường Ka Long, TP. Móng Cái). Anh Tuấn bị nước lũ cuốn trôi khi đang chèo mủng trên sông biên giới Ka Long (đoạn từ km1-km2) vào khoảng 4 giờ 30 phút sáng 26/5.

Ngoài ra, mưa lũ đã làm hàng chục đò sắt chở hàng trên sông bị đắm; gây hư hại nặng cho nhiều bè mảng nuôi hà và 2 đầm nuôi trồng thủy sản của dân.

Cũng theo UBND TP. Móng Cái, đến sáng nay (27/5), mực nước trên sông Ka Long đã rút, các hoạt động giao thương ở khu vực biên giới trở lại bình thường.

Lũ trên sông Ka Long đã rút, mọi hoạt động giao thương trở lại bình thường. (Ảnh: N.H/Thanh Niên)

Trên báo Thanh Niên, nói về nguyên nhân trận ngập lụt ngày 26/5, ông Vũ Văn Kinh, Chủ tịch UBND TP. Móng Cái khẳng định, không có chuyện phía Trung Quốc xả lũ bất thường khiến địa phương này không kịp đối phó.

“Hôm qua, phía Đông Hưng (Trung Quốc) có mưa lớn nên xả lũ nhưng có thông báo cho chúng tôi. Ngoài ra, ở Móng Cái cũng có mưa to với cường độ 200 mm nên gây ngập lụt trên diện rộng. Đến sáng nay, bên Đông Hưng (Trung Quốc) tiếp tục xả lũ và cũng thông báo để để lực lượng chức năng Việt Nam kiểm soát tình hình”, ông Kinh nói.

Hồng Hoa (tổng hợp)