Thiếu nữ 18 tuổi ở Điện Biên nhận lời vận chuyển thuê 10 bánh heroin về Hà Nội để lấy 100 triệu đồng tiền công vừa bị tòa tuyên án tử hình.

Sáng 10/1, TAND Hà Nội đã tuyên Lường Thị Huấn (18 tuổi, trú huyện Mường Chà, Điện Biên) và Vi Trung Hiển (30 tuổi, quê Lạng Sơn) án tử hình vì tội Vận chuyển trái phép chất ma túy, theo báo Zing.

An ninh Thủ đô đưa tin, tại phiên tòa, cô gái vừa bước qua tuổi 18 cùng đồng bọn thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội như truy tố. Cặp đôi chỉ xin tòa án xem xét, mở lượng khoan hồng.

Tuy nhiên, nhận thấy số lượng ma túy mà các bị cáo vận chuyển là đặc biệt lớn nên HĐXX sơ thẩm TAND TP. Hà Nội đã quyết định áp dụng mức án cao nhất đối với cô gái vừa bước qua tuổi 18 và đồng phạm.

Trước đó, vào tháng 5/2018, Hiển quen và được người đàn ông tên Thắng (không rõ lai lịch) thuê vận chuyển 10 bánh heroin với giá 150 triệu đồng.

Do quen biết với Huấn khi đi tìm việc ở Điện Biên, Hiển đã thuê thiếu nữ mang số hàng trắng từ TP. Điện Biên Phủ về Hà Nội với thỏa thuận 10 triệu đồng mỗi bánh. Do cần tiền nên Huấn lập tức đồng ý.

Đầu tháng 6, nam thanh niên mang số ma túy đến phòng trọ của Huấn để cất giấu.

Tối 6/6/2018, Lường Thị Huấn để ma túy vào balô, vali kéo và túi xách rồi lên ôtô khách đi bến xe Mỹ Đình (Hà Nội). Để giám sát người vận chuyển, Hiển cũng bắt chuyến xe khác và khởi hành sau Huấn một giờ.

Tang vật vụ án. (Ảnh:  T.Đ)

Sáng sớm ngày 7/6/2018, Huấn vừa xuống bến xe Mỹ Đình, đang chờ đón taxi đi Lạng Sơn thì bị lực lượng công an phát hiện, bắt giữ. Thấy đồng bọn “sa lưới”, Hiển cũng nhanh chóng tới Công an quận Nam Từ Liêm đầu thú.

Lực lượng công an còn phát hiện trong balo của Huấn có một lượng nhỏ ma túy tổng hợp.

Tại tòa, hai bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội. Huấn khai do muốn có 100 triệu đồng, khoản tiền rất lớn so với bản thân nên nhận lời vận chuyển ma túy.

Thanh Thanh (tổng hợp)