Sẵn hơi men và tâm trạng bức xúc sau cuộc rượu, Bảo về châm lửa đốt nhà mình. Chẳng may cho ông Hùng (hàng xóm của Bảo) phải vạ lây khi căn nhà của vợ chồng già bị bén lửa, cháy rụi.

Khoảng 14 giờ ngày 3/1, Huỳnh Văn Bảo (17 tuổi, ở xã Hàm Ninh, huyện Phú Quốc, Kiêng Giang) đi nhậu về, trong lúc say đã châm lửa đốt nhà mình. Do gió to, lửa đã cháy lan sang nhà ông Nguyễn Văn Hùng (71 tuổi) ở cạnh bên.

Theo Báo Người Lao Động, lực lượng PCCC huyện Phú Quốc đã điều 2 xe chữa cháy đến hiện trường để dập tắt đám cháy. Sau đó, công an tạm giữ Bảo để phục vụ điều tra.

Nhân chứng kể, căn nhà bán tạp hóa có rất nhiều thùng giấy nên cháy quá nhanh, khi cháy phát các tiếng nổ lớn từ các bình gas. May mắn vụ cháy không gây thiệt hại về người.

Khốn khổ vì vạ lây từ thiếu niên hàng xóm “nát rượu”, ông Hùng nói với Báo Thanh Niên: ““Nhà tôi bị cháy hết, thiệt hại 100% tài sản. Hiện tại vợ chồng tôi chỉ còn mỗi 1 bộ đồ mặc trên người. Tối nay, ấp Bãi Bổn đã bố trí cho vợ chồng tôi ở tạm”.

Vân Trường (tổng hợp)