Người dân Thủ Thiêm xin được trả lại nhà, lại đất, nhưng nhiều năm qua chỉ nhận lại được những lời hứa. Trong buổi tiếp xúc cử tri chiều 9/5, nước mắt của họ lại rơi.

Bà Nguyễn Thị Bạch Tuyết bật khóc khi có quá nhiều bức xúc trong hàng chục năm nay. (Ảnh: Zing)
Những người dân mang theo hồ sơ pháp lý, bức xúc, nước mắt đè nén nhiều năm tới buổi tiếp xúc cử tri. (Ảnh: Zing)
Một cử tri nêu bức xúc. (Ảnh: Tuổi Trẻ)
Cử tri Nguyễn Thị Ngọc Mỹ nêu vấn đề về việc đền bù giải phóng mặt bằng ở KĐT Thủ Thiêm. (Ảnh: VnExpress)
Bật khóc trong buổi gặp mặt, ông Trần Kim Long (phường Bình Khánh) cho biết, năm 2007, trong một lần ông đi vắng, khi trở về đã thấy nhà bị giải tỏa. (Ảnh: Zing)

Trước đó, ông không được nhận quyết định giải tỏa, chưa từng được tiếp xúc về vấn đề giải tỏa, chưa từng nhận được giấy tờ bồi thường hay số tiền bồi thường, cũng chưa từng ký bất cứ giấy tờ nào.

Quá bức xúc, ông Long đi khiếu kiện và được hứa hẹn sẽ giải quyết. Những hơn 10 năm qua, vấn đề của ông vẫn chưa được giải quyết. Ông cùng con trai hiện phải đi ở nhà thuê, không có công ăn việc làm vì không có giấy tờ, hộ khẩu rõ ràng.

Nguyễn Thị Kim Phượng, đường Lương Định Của, KP 1, phường Bình An, quận 2 ôm di ảnh chồng đến kiến nghị với Đại biểu Quốc Hội về việc thu hồi đất trái phép.

Bà Phượng đeo bức ảnh chụp phí trước căn chòi, trên nền nhà cũ bên di ảnh người chồng đã mất vì sốc khi bị thu hồi đất. (Ảnh: Dân Trí)

Cuộc sống trong cảnh ngập nước của những người bám trụ ở Thủ Thiêm

Ở khu đô thị Thủ Thiêm, vài căn nhà nham nhở của người dân cố giữ đất khi bị giải tỏa luôn trong cảnh ngập nước khi mùa mưa đến.

Ngồi ăn mì tôm trước khoảng sân tựa như cái ao, anh Bùi Huy Hoàng (32 tuổi) cho biết, đã cho vợ cùng hai con nhỏ về nhà ngoại ở quận 9 để không còn chịu cảnh ngập nước trường kì. (Ảnh: VnEpress)
Hai bên đường Lương Định Của (quận 2, TP HCM) vẫn còn khoảng chục căn nhà tuềnh toàng của các hộ dân không di dời vì cho rằng đất của mình không nằm trong quy hoạch khu đô thị Thủ Thiêm. (Ảnh: VnEpress)
Gần một tuần nay, những cơn mưa diễn ra thường xuyên làm nhà của bà Trịnh Thị Kim Cúc (60 tuổi) lúc nào cũng lênh láng nước. “Nước chưa kịp rút thì cơn mưa khác ập đến. Hôm nào có triều cường thì ngập đến đầu gối luôn. Đồ đạc trong nhà tôi phải kê hết lên cao”, bà Cúc cho biết. (Ảnh: VnEpress)
Một số người dân ở lại trong các căn nhà chưa được tháo dỡ, trong điều kiện sinh hoạt khó khăn. (Ảnh: Tuổi Trẻ)

Trong khi đó, một phần đất Thủ Thiêm hiện đã được giao cho các chủ đầu tư để xây dựng công trình. Trong đó, có Khu đô thị Sala với hạ tầng, nhiều tiện ích sang trọng đã mọc lên trên phần đất cũ của các cư dân Thủ Thiêm.

Khu đô thị Sala với hạ tầng, nhiều tiện ích sang trọng. (Ảnh: Tuổi Trẻ)

Từ khiếu nại cho tới kiện tụng ra tòa nhiều năm, người dân Thủ Thiêm vẫn chưa nhận được câu trả lời thỏa đáng từ cơ quan chức năng. Tiếp xúc với Đoàn ĐBQH TP.HCM, họ đã  trình bày nỗi lòng của mình và mong muốn vụ việc sẽ được Thanh tra Chính phủ vào cuộc kiểm tra, xử lý.

Hoàng Minh (TH)