Trên đường đi làm thuê, anh Tấn (TP. Long Xuyên, An Giang) nhặt được 50 triệu đồng bên đường và nhanh chóng tìm chủ nhân của số tiền này để trả lại. 

Báo An Giang đưa tin, khoảng 15h 45′ ngày 19/10, anh Ngô Liên Tấn ở khóm 2, phường Mỹ Long, TP. Long Xuyên (An Giang) nhặt được cọc tiền mệnh giá 500.000 đồng, trong lúc đứng chờ đèn đỏ trước nhà số 153/4, ngã tư đường Thoại Ngọc Hầu – Lý Thái Tổ.

Ngay sau đó, anh đến công an phường Mỹ Long giao nộp lại số tiền nhặt được để tìm người đánh rơi trả lại. Qua kiểm đếm, cọc tiền trị giá 50 triệu đồng.

Theo Báo Dân Trí, gia đình anh Tấn thuộc diện khó khăn, đang làm thuê cho một tiệm tạp hóa, nhưng khi nhặt được số tiền lớn anh không tham của rơi mà mong người đánh rơi sớm đến nhận lại tài sản.

nhat duoc coc tien bang ca nam lam thue nguoi dan ong ngheo o an giang voi tim nguoi tra lai
Anh Tuấn tận tay trao lại số tài sản trị giá hơn 20 triệu đồng cho người đánh rơi. (Ảnh: Báo Đồng Tháp)

Trước đó, ngày 11/10, vợ chồng anh Nguyễn Văn Tuấn (37 tuổi, ở xã Mỹ Hòa, huyện Tháp Mười, Đồng Tháp) trên đường đi khám bệnh thì nhặt được 1 chiếc ví bên trong có tiền và 7 chỉ vàng. Hoàn cảnh gia đình rất khó khăn nhưng họ vẫn trả lại tài sản nhặt được cho người đánh rơi.

Thanh Thanh (Tổng hợp)