Bé trai 19 tháng tuổi ở Nghệ An nghịch súng hơi, không may súng cướp cò khiến viên đạn găm vào ngực.

Ngày 9/8, VOV đưa tin, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An vừa cứu sống một bệnh nhi 19 tháng tuổi không may bị đạn súng hơi găm vào ngực.

Sự việc xảy ra vào ngày 4/8, khi sang nhà hàng xóm chơi, cháu H.M.T (trú tại xã Hưng Hòa, TP. Vinh, Nghệ An) thấy một khẩu súng hơi trên ghế nên cầm lên đùa nghịch, không may súng cướp cò khiến bé T. bị đạn ghim vào ngực. Gia đình ngay lập tức đưa bé vào bệnh viện.

Zing đưa tin, các bác sĩ Khoa Ngoại tổng hợp ngay sau đó đã hội chẩn và tiến hành phẫu thuật, lấy dị vật lồng ngực của bé trai này.

Hiện tại sức khỏe của bệnh nhi đã ổn định, nhịp tim đều và đang được tiếp tục theo dõi tại khoa Hồi sức cấp cứu của bệnh viện.

Ngày 8/8, Vi Văn H. (14 tuổi, Nghệ An) cùng 3 người bạn đi chăn trâu tại đồi thuộc xã Lăng Thành, huyện Yên Thành. Thấy căn nhà cũ của Tổng đội Thanh niên xung phong 6 đang chờ giải tỏa nên cả nhóm vào chơi. Tại đây, H. phát hiện một khẩu súng săn đã nhặt lên chơi. Khi H. bóp cò thì bất ngờ súng phát nổ, khiến 1 người tử vong.

Vũ Loan