Vừa dứt cuộc điện thoại với bố, nam thanh niên nhảy xuống sông Cấm (Hải Phòng) bất chấp sự can ngăn của mọi người.

Chiều 8/7, công an TP. Hải Phòng vừa cứu kịp thời 1 nam thanh niên nhảy từ cầu Bính (TP. Hải Phòng) xuống sông Cấm tự tử, theo VnExpress.

Khoảng 13h cùng ngày, Trịnh Hoàng C. (22 tuổi, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng) ra cầu Bính bắc qua sông Cấm ngồi vắt vẻo mép ngoài cầu với ý định tự tử.

Thấy vậy một số người dân cùng bảo vệ cầu đã thuyết phục và gọi điện báo cho người thân của nam thanh niên này.

Ngồi trên thành cầu, C. nói với bạn bè rằng không ai cần mình nên mới có ý định tự tử.

15 phút sau, nam thanh niên miễn cưỡng nghe cuộc gọi của bố rồi ném điện thoại lại, nhảy xuống sông trước sự chứng kiến của mọi người. Nạn nhân chìm nghỉm dưới dòng nước, ít giây sau ngoi lên mặt nước bơi chới với.

Nam thanh niên nhảy sông Cấm tự tử vì 'không ai cần mình'
Cảnh sát vớt nam thanh niên nhảy cầu lên xuồng. (Ảnh: Thanh Niên)

Lúc này, chiếc xuồng cao tốc của CSGT đường thủy có mặt quăng phao và kéo C. lên bờ.

Nhà chức trách đưa người này đến bệnh viện Quân y 203 sơ cứu, sau đó chuyển sang Bệnh viện Việt- Tiệp điều trị. Nạn nhân bị kiệt sức nhưng không nguy hiểm đến tính mạng, theo Người Lao Động.

Nam thanh niên nhảy sông Cấm tự tử vì 'không ai cần mình'
Nơi anh Trịnh Hoàng C. nhảy xuống sông Cấm tự tử. (Ảnh: Người Lao Động)

Trịnh Hoàng C. vốn lười lao động, mê đỏ đen, gia đình đã nhiều lần can ngăn nhưng không thành. Sau khi xem xong 2 trận bóng đá World Cup đêm 7/7 và rạng sáng 8/7, nam thanh niên đã ra cầu Bính tự tử.

An An