Sau chiêu quảng cáo liều lĩnh với hình ảnh các tiếp viên mặc bikini trên chuyến bay đón đội U23 Việt Nam hôm 28/1 làm “dậy sóng” dư luận, hãng hàng không VietJet đã bịt “tuýt còi”.

Thanh tra Cục Hàng không Việt Nam ngày 30/1 đã ra quyết định phạt hãng hàng không Vietjet số tiền 44 triệu đồng vì vụ diễn bikini trên chuyến bay đặc biệt đón đội tuyển bóng đá U23 Việt Nam về nước sau trận chung kết giải Vô địch châu Á U23 tại Thường Châu, Trung Quốc.

Là một hãng hàng không mới bắt đầu đi vào hoạt động chưa lâu, nhưng VietJet Air cũng đã kịp làm tốn rất nhiều giấy mực của báo giới qua những vụ bê bối.

Xử phạt hãng hàng không Vietjet vì vụ diễn bikini trên chuyến bay đặc biệt đón đội tuyển bóng đá Việt Nam U23 về nước
Hình ảnh các tiếp viên mặc bikini trên chuyến bay đón các tuyển thủ U23 Việt Nam làm “dậy sóng” dư luận.

Trước phản ứng của dư luận, ngay tối ngày 28/1, nữ tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo, Tổng Giám đốc của Vietjet, đã lên tiếng xin lỗi Liên đoàn bóng đá Việt Nam, huấn luyện viên Park Hang-seo, Ban huấn luyện, các cầu thủ và người hâm mộ.

Bà Thảo nói đây là tiết mục ngẫu hứng, tự phát từ ban tổ chức hậu cần chuyến đi, và một diễn viên đã tự ý xin chữ ký, chụp hình cùng cầu thủ và tự đưa lên mạng xã hội.

Sau kiện trên, nhiều người Việt đã kêu gọi tẩy chay Vietjet vì tiết mục được cho là “rẻ tiền” này.

Dù vậy, Vietjet với chiến dịch mang tên “hãng hàng không bikini” vẫn là một trường hợp thành công hiếm hoi khi tạm thời lợi dụng được yếu tố “hở” để tạo ra cảm xúc cho nhãn hàng, bỏ qua rào cản về mặt văn hoá thuần phong mỹ tục.

Quang Minh