Nghe lời dụ dỗ được vào làm nơi “việc nhẹ, lương cao”, N. bị kẻ gian lừa bán, ép tiếp khách ở một quán cà phê “nhạy cảm”. May mắn, thiếu nữ 14 tuổi được nhóm hiệp sĩ ở Bình Dương giải cứu kịp thời.

Ngày 26/9, bắt xe từ Kiên Giang lên Bình Dương, chị L.T.L (35 tuổi) mừng mừng tủi tủi khi gặp lại con gái 14 tuổi vừa được nhóm hiệp sĩ giải cứu sau khi bị kẻ gian lừa bán vào một quán cà phê trá hình.

Khoảng 2 tuần trước, cháu N. thấy trên mạng có người quảng cáo tìm người phụ giúp nhà hàng, công việc nhẹ nhàng nhưng lương trả hơn 10 triệu đồng/tháng nên liên lạc để xin đi làm.

Sau khi lừa được N. lên TP. HCM, kẻ gian đưa em xuống Đồng Nai, bán cho một quán cà phê “nhạy cảm”.

Tại đây, N. bị chủ quán ép tiếp khách nam. Vừa phản kháng, N. vừa tìm cách báo tin cho gia đình mong giải cứu.

Nghe tin dữ, gia đình chị L. đã cầu cứu nhóm hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải ở Bình Dương.

Lập tức, 7 hiệp sĩ gồm Nguyễn Thanh Hải, Phan Văn Tú, Trần Phước Lộc, Hồ Viết Tâm, Nguyễn Hoàng Trung Hiếu, Quảng Đại Thành và Dương Tài lên đường đến quán cà phê ở Đồng Nai để tìm kiếm thiếu nữ.

Dò tìm theo địa chỉ N. báo về thì được tin cô bé đã bị chuyển đến quán cà phê khác. Chia nhau tìm kiếm, nhóm hiệp sĩ phát hiện N. đang làm việc tại một quán cà phê giáp ranh TP. HCM.

Đến khoảng 2h chiều 26/9, nhóm đã liên hệ chủ quán để giải quyết và đưa N. về Bình Dương gửi lại cho gia đình.

Sự việc cũng được trình báo công an địa phương để tiếp tục xác minh, xử lý.

hiep si binh duong giai cuu thieu nu bi lua ban vao quan ca phe tra hinh
Đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải chở 2 mẹ con bé gái về Bình Dương. (Ảnh: Công Lý)

Chứng kiến nhiều thiếu nữ mắc bẫy kẻ gian, anh Nguyễn Thanh Hải – người trực tiếp giải cứu thiếu nữ 14 tuổi khuyến cáo trên Báo Dân Trí: “Những cô gái trẻ khi tìm việc làm trên mạng xã hội phải hết sức thận trọng trước những thông tin mời chào trả lương cao. Không bao giờ có chuyện làm an nhàn mà thu nhập đến vài chục triệu đồng”.

Hoàng Minh(Tổng hợp)