Vụ hỏa hoạn kinh hoàng rạng sáng nay (23/3) tại chung cư cao cấp Carina Plaza (quận 8, Tp.HCM) khiến ít nhất 13 người chết, 14 người bị thương. Lúc này, hàng trăm người vẫn nháo nhác, hoảng loạn gọi tên người thân.

Đến 7h sáng nay, nhiều người sống trên khu chung cư Carina Plaza vẫn chưa hết kinh hoàng vì hỏa hoạn. Trên gương mặt còn nhem màu khói, nhiều người phờ phạc nằm ra thảm cỏ cạnh chung cư.

Hàng trăm người hoảng loạn tìm thân nhân trong vụ cháy chung cư cao cấp Carina Plaza
Quá mệt mỏi, nhiều người ngả lưng ra bãi cỏ. (Ảnh: Thanh Niên)
Hàng trăm người hoảng loạn tìm thân nhân trong vụ cháy chung cư cao cấp Carina Plaza
Dân cư Carina Plaza khai báo thông tin về người thân chưa rõ thông tin. (Ảnh: Thanh Niên)

Một số người dân ở chung cư Carina Plaza có mặt để điểm danh, giúp lực lượng cứu hộ xác định số nạn nhân còn mắc kẹt trong đám cháy, theo Thanh Niên

Hàng trăm người hoảng loạn tìm thân nhân trong vụ cháy chung cư cao cấp Carina Plaza
Một người vừa thoát khỏi đám cháy lo lắng cho những người đăng mắc kẹt ở chung cư. (Ảnh: Vnexpress).

Nhiều người hốt hoảng tìm thông tin người thân. Một số người khóc lóc, gọi điện thoại báo tin đi các nơi.

Hàng trăm người hoảng loạn tìm thân nhân trong vụ cháy chung cư cao cấp Carina Plaza
Nhiều người hoảng loạn dù đã thoát khỏi đám cháy. (Ảnh: Thanh Niên)
Hàng trăm người hoảng loạn tìm thân nhân trong vụ cháy chung cư cao cấp Carina Plaza
Lo lắng cho những người khác sống cùng chung cư. (Ảnh: Thanh Niên)
Hàng trăm người hoảng loạn tìm thân nhân trong vụ cháy chung cư cao cấp Carina Plaza
Cảnh sát cứu hỏa đưa người dân thoát khỏi đám cháy. (Ảnh: Thanh Niên)
Hàng trăm người hoảng loạn tìm thân nhân trong vụ cháy chung cư cao cấp Carina Plaza
Nhiều trẻ em được đưa ra ngoài an toàn. (Ảnh: Vnexpress).

Chị Lê Thị Thanh Trúc, 37 tuổi, một trong những người đầu tiên thoát thân kể lại với Tuổi Trẻ thời điểm xảy ra vụ cháy chị được chồng đánh thức dậy, mở cửa ra hành lang thấy khói xung quanh mù mịt, không nhìn thấy gì ở phía trước mặt.

Gia đình chị ở tầng 3 sau đó leo theo thang nối tạm của người dân để thoát thân.

“Khói mù mịt, mọi người hoảng loạn chạy lên chạy xuống không lối thoát, tiếng người kêu cứu í ới, trẻ em khóc òa hoảng loạn”, chị Trúc kể lại.

Hàng trăm người hoảng loạn tìm thân nhân trong vụ cháy chung cư cao cấp Carina Plaza
Hàng trăm người hoảng loạn tìm thân nhân trong vụ cháy chung cư cao cấp Carina Plaza

Mỗi lần có người được đưa ra bà Ly ở tầng 5 chung cư lại lao vào xem có phải người thân không. Bà cho biết bị lạc mất vợ chồng con trai và cháu nội mới 3 tuổi trong lúc chạy thoát thân. Đến 4h30 sáng bà vẫn chưa tìm thấy người thân.

Nhiều người bật khóc khi mãi không thấy người thân thoát ra. Ánh đèn điện thoại cầu cứu được bật sáng liên tục ở các căn hộ trên cao.

Tuổi Trẻ thuật lời nhân chứng kể, xe máy dưới tầng hầm nối giữa Block A và Block B xe máy bị cháy gần như hoàn toàn. Người dân tìm đủ cách để thoát thân, quần áo, mền, mùng được thấm nước quấn lên mặt để khỏi ngạt khí.

Nhiều người cột rèm lại để làm dây đu xuống dưới đất, nhiều người hoảng loạn nhảy từ trên lầu cao xuống đất, có người đã tử vong.

Hoàng Kỳ