Chuyên mục CHÀO BUỔI SÁNG ngày 23/3 xin gửi đến quý độc giả những tin đáng chú ý sau:

Sau 4 ngày giải cứu, củ cải tăng giá gấp 3

Nhiều hệ thống siêu thị tại Hà Nội và TP. HCM đã tìm đến xã Tráng Việt thu mua củ cải và kêu gọi bán hàng không lợi nhuận nhằm giúp đỡ nông dân vượt qua khó khăn. Bên trong các siêu thị, quầy bán củ cải được bố trí tại vị trí đẹp nhất, tạo thuận tiện giúp sản phẩm dễ tiêu thụ, theo Vietnamnet.

Cụ thể, tại hệ thống siêu thị Qmart và Qmart+ đã triển khai chiến dịch “Giải cứu củ cải, bán hàng không lợi nhuận” trên toàn hệ thống, thu mua hàng chục tấn củ cải cho nông dân.

Củ cải trắng được nhanh chóng thu mua và trả tiền trực tiếp cho các hộ nông dân tại xã Tráng Việt được các siêu thị bán ra đúng bằng giá mua vào cho tới khi hết hàng.

Dù bán hàng không lợi nhuận, toàn bộ củ cải trắng đều được siêu thị này chọn lọc, nâng niu, đảm bảo vệ sinh, nguồn gốc rõ ràng và độ tươi ngon cho người tiêu dùng tham gia ủng hộ chiến dịch.

Quản lý hệ thống siêu thị này chia sẻ: “Chúng tôi mong muốn cộng đồng hãy cùng chung tay giải cứu cho nông sản Việt nhằm mang lại sự bình ổn của thị trường, thay vì chứng kiến tình cảnh nông dân phải rớt nước mắt đổ bỏ củ cải xuống sông như những ngày gần đây.”

Trong các siêu thị, quầy bán củ cải được bố trí tại vị trí đẹp nhất, tạo thuận tiện giúp sản phẩm dễ tiêu thụ. (Ảnh: Vietnamnet)

Trong khi đó, siêu thị Lotte cũng tiến hành thu mua trực tiếp củ cải tại xã Tráng Việt với mức giá 3.000 đồng/kg, gấp 3 lần giá bán tại ruộng (1.000 đồng/kg) để giúp nông dân gỡ vốn.

Siêu thị Big C tại Hà Nội liên tục phát loa thông báo cho khách hàng đến ủng hộ tiêu thụ củ cải trắng hỗ trợ nông dân Mê Linh với giá 3.900 đồng/kg.

Còn Co.opmart cũng đưa ra kế hoạch thu mua với giá tốt nhất cho nông dân nhằm đẩy mạnh sức tiêu thụ của thị trường.

Các siêu thị trong hệ thống Vinmart tại Hà Nội cũng thông báo chương trình “Củ cải nghĩa tình 4.000 đồng/kg – Mỗi kg củ cải ấm lòng tình thân”.

Nông dân xã Tráng Việt thu hoạch củ cải để kịp bán ra thị trường. (Ảnh: Vietnamnet)

Ông Vũ Văn Kỳ, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc HTX dịch vụ tổng hợp Đông Cao (xã Tráng Việt, Mê Linh, Hà Nội) cho hay, hiện nông dân không còn đổ bỏ, bán tháo củ cải như những ngày trước.

Giá các siêu thị đăng ký mua hỗ trợ bà con từ 3.000-4.000 đồng/kg, bán không lợi nhuận. Trên thị trường, giá củ cải đã tăng gấp 3 lần.

Hiện, nông dân tại thôn Đông Cao, xã Tráng Việt, huyện Mê Linh, Hà Nội vội vã thu hoạch củ cải để kịp bán ra thị trường, bất chấp phải làm xuyên đêm.

Bác sỹ Hoàng Công Lương đối mặt khung hình phạt đến 12 năm tù

Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Hòa Bình vừa ban hành cáo trạng truy tố các bị can trong vụ tai biến chạy thận tại Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình làm 8 người tử vong.

Theo đó, bác sỹ Hoàng Công Lương bị truy tố về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” theo quy định tại khoản 2, điều 285-Bộ luật Hình sự 1999 (nay là khoản 3, điều 360, Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi bổ sung 2017).

Như vậy, vụ tai biến tại Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình đã làm 8 người chết, nên thuộc khoản 3, điều 360. Chiếu theo quy định, bác sỹ Hoàng Công Lương có thể bị xử phạt cao nhất ở mức 12 năm tù. (Chi tiết)

Sau 6 ngày uống thuốc giảm cân, bé gái 14 tuổi nguy kịch

Lãnh đạo khoa Hồi sức tích cực chống độc, bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Kạn cho biết, đơn vị mới tiếp nhận bệnh nhân D.T.H.N (sinh năm 2004, trú phường Sông Cầu, TP Bắc Kạn) nhập viện trong tình trạng nguy kịch.

Theo chẩn đoán cháu bị thiếu máu nặng do rối loạn đông máu sau khi dùng một loại thực phẩm thuốc giảm cân, báo an ninh tiền tệ thông tin.

Cháu N. nhập viện trong tình trạng mệt lả, da tái nhợt và được chẩn đoán thiếu máu nặng do rối loạn đông máu. (Ảnh: ANTT)

Gia đình bệnh nhân cho biết, cháu N. có sử dụng loại thuốc giảm cân thảo dược. Trước đó, do bạn bè khuyên, cháu N. đã tìm hiểu và mua loại thực phẩm này về dùng. Sau gần 1 tuần, cháu giảm được 6kg. Đến ngày thứ 6 thì người mệt lả, nhập viện trong tình trạng da tái nhợt, sức khỏe nguy kịch.

Trước đó, một nữ điều dưỡng ở Sơn La cũng đã hôn mê, nguy kịch sau khi uống thực phẩm chức năng giảm cân và tử vong sau khi ra viện được ít ngày.

Theo anh Hòa (chồng nữ điều dưỡng), chị này phải nhập viện trong tình trạng hôn mê, nguy kịch nghi sau khi uống thực phẩm giảm cân mua từ một người đồng nghiệp.

“Khi nằm cấp cứu tại bệnh viện Bạch Mai, vợ tôi sức khỏe đã dần phục hồi nên tôi cho về nhà. Tuy nhiên, đến ngày 18-19/2, vợ tôi có dấu hiệu mệt mỏi nên tôi đã đưa vào bệnh viện tỉnh Sơn La cấp cứu. Đến ngày 20/2, vợ tôi không qua khỏi và đã tử vong”, anh Hòa nói.

Kết thúc chuyên mục, kính chúc quý độc giả một ngày vui vẻ và làm việc hiệu quả!

———–

Bản tin “CHÀO BUỔI SÁNG” được Đại Kỷ Nguyên phát hành vào buổi sáng hàng ngày. Quý độc giả có thể tải ứng dụng DKN.TV trên điện thoại di động tại Google Play hoặc App Store để cập nhật tin tức mới nhất trong ngày.

Đại Kỷ Nguyên News