Nghe người dân hô hoán trong nhà nghỉ đang cháy có trẻ em mắc kẹt, anh Valeria (quốc tịch Nga) và anh Jean Christophe (quốc tịch Pháp) chạy lên sân thượng nhà bên cạnh rồi trèo qua nhà nghỉ Bảo Hoàng cứu nạn nhân.

Khoảng 10h ngày 1/5, người dân phát hiện nhà nghỉ Bảo Hoàng, số 398 đường Kinh Dương Vương (phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) bốc khói mù mịt.

Anh Jean kể lại vụ việc. (Ảnh: Văn Tiến)

Lúc đó nhà nghỉ này khóa cửa vì trong giai đoạn dừng hoạt động để sửa chữa, không có khách lưu trú, vợ chồng chủ nhà cũng đi vắng nhưng có hai người con bên trong, theo Tri thức Trực tuyến.

Nhà nghỉ Bảo Hoàng, nơi xảy ra vụ việc. (Ảnh: VTC)

Khi đó, anh Valeria và anh Jean Christophe đang ở khách sạn đối diện nhà nghỉ Bảo Hoàng. Nghe người dân tri hô, 2 anh đã nhanh trí chạy lên sân thượng nhà bên cạnh rồi trèo qua sân thượng nhà nghỉ đang bốc cháy.

Hiện trường vụ cháy. (Ảnh: Văn Tiến)
Điều hòa trong phòng bị chập điện nên gây khói mù mịt. (Ảnh: Văn Tiến)

Theo Thanh niên, anh Valeria phá cửa gương để thoát khói nên bị thương ở tay và ngạt khói bất tỉnh. Anh Jean Christophe cùng người dân đưa 2 em nhỏ ra ngoài an toàn.

Sau đó, anh Valeria được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Đến chiều 1/5, sức khỏe anh Valeria đã bình ổn.

Nguyên nhân vụ cháy được nhận định ban đầu là do chập điện thiết bị điều hòa.

Thế Tam (TH)