Chuyên mục ĐIỂM TIN CHIỀU ngày 9/2 xin gửi đến quý độc giả những tin đáng chú ý sau:

Xuân Trường được định giá 50.000 euro tại Buriram United

Mới đây, trang web chuyển nhượng quốc tế uy tín Transfermarkt cập nhật thông tin tiền vệ Lương Xuân Trường dưới tư cách cầu thủ của Buriram United.
Đương kim vô địch Thai League vẫn chưa công bố bản hợp đồng với tiền vệ người Tuyên Quang, song Transfermarkt đã cập nhật thông tin về cầu thủ này vào hôm qua (8/2).

Xuân Trường sẽ chuyển tới Buriram United dưới dạng cho mượn từ HAGL. Đồng thời, cầu thủ này được định giá 50.000 euro, ngang hàng với nhiều đồng nghiệp ở đội bóng mới.

Cầu thủ được định giá cao nhất trong đội hình Buriram United là tiền đạo Modibo Maiga người Mali (1 triệu euro), tiếp đến là Osvaldo (900.000 euro) và hậu vệ Andres Tunez (500.000 euro). Cầu thủ bản xứ có giá trị cao nhất là tiền vệ Jakkaphan Kaweprom (400.000 euro).

Xuân Trường được kỳ vọng sẽ tìm lại phong độ ở giải đấu nước ngoài. (Ảnh: Minh Chiến).

Tổng giá trị chuyển nhượng của Buriram United lúc này là 6,33 triệu euro, đứng thứ 3 tại Thai League sau Muangthong United của Đặng Văn Lâm (6,93 triệu euro) và Bangkok United (6,5 triệu euro).

Mùa giải 2019, CLB HAGL sẽ không có sự phục vụ của Xuân Trường và Công Phượng. Thông tin cả 2 ra đi dưới dạng cho mượn được giữ kín đến phút chót do quá trình đàm phán vẫn đang diễn ra, đồng thời đội bóng phố núi và gia đình cũng không muốn bộ đôi này phải chịu áp lực trong lần 2 thi đấu xa nhà.

Người dân reo hò cổ vũ đua heo tại Thanh Hóa

Lễ hội đua heo lần đầu tiên được tổ chức ở xã Nga Liên (Thanhóa) với sự tham gia tranh tài của 12 chú heo của 12 họ.

Chiều 8/2, UBND xã Nga Liên (Nga Sơn, Thanh Hóa) phối hợp với giáo xứ Tam Tổng tổ chức lễ hội đua lợn mừng năm mới, theo VnExpress.

Từ mười ngày trước, giáo dân thuộc 12 họ đạo của giáo xứ Tam Tổng đã chọn những chú lợn khỏe mạnh, nặng 40-50 kg để bồi bổ, huấn luyện chuẩn bị cho giải đua. Nhiều người còn làm sẵn đường đua tại vườn nhà để tập cho lợn chạy, làm quen với các tiếng reo hò, vỗ tay….

Những chú lợn được trang trí họa tiết bắt mắt. (Ảnh: VnExpress)

 “Ngoài giải chạy đua, ban tổ chức còn chấm giải lợn trang trí đẹp nên chúng tôi bàn nhau chọn họa tiết, phẩm màu vẽ cho lợn”, ông Trần Văn Tụ (61 tuổi) cho biết.

Nhiều con lợn còn được đeo hoa tai, dây chuyền… (Ảnh: VnExpress)

Ngoài việc chăm sóc, chủ nhân đưa lợn đi đua cũng dành thời gian làm quen. Ông Tụ mất hơn 5 ngày mới có thể vuốt ve lợn. “Lợn quen người sẽ đỡ hoảng sợ khi chạy”, ông Tụ nói.

(xem chi tiết)

Lợn rừng xuất hiện náo loạn giữa đường phố Hà Nội

Sáng 9/2, đường phố Hà Nội được phen náo loạn vì bỗng có một con lợn rừng chạy khắp phố.

Khoảng 11h sáng 9/2 (mùng 5 Tết), một con lợn rừng chạy từ phố Khâm Thiên ra Lê Duẩn đã khiến đường phố Hà Nội được phen náo loạn, theo báo Infonet.

Chủ của con lợn cho biết, do mới tách con từ tối hôm qua nên có hiện tượng phá chuồng, lùng tìm con. Con lợn chạy từ ngõ Văn Chương ra, rất nhiều người đuổi theo mãi tới vỉa hè khách sạn Nikko mới bắt được.

Chứng kiến hình ảnh thú vị vào sáng nay, nhiều người đi đường ví rằng đây là thú cưng của năm Kỷ Hợi.

Dưới đây là một số hình ảnh về con lợn rừng náo loạn trên đường phố Hà Nội PV Infonet đã kịp ghi lại:

(Xem chi tiết)

Làm rõ thông tin nhà hàng ‘chém’ 1,5 triệu đồng 3 phần trứng xào cà chua

Sáng 9/2, cơ quan chức năng tỉnh Khánh Hòa, khi đến kiểm tra nhà hàng ở Nha Trang bị tố “chặt chém” du khách ngày mùng 3, được tiếp bởi… bảo vệ và được thông báo nhà hàng đã “sang cho chủ khác trước Tết”, theo báo Thanh Niên.

Phiếu thanh toán đang gây xôn xao dư luận được lan truyền trên mạng xã hội Facebook. (ẢNH: PHAN LÊ)

Sáng 9/2, ông Phạm Văn Hữu, Quyền Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Khánh Hòa, cho biết cơ quan này đang phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra, làm rõ thông tin nhà hàng “chặt chém” du khách.

Trước đó, từ tối 8/2, một phiếu thanh toán ghi “nhà hàng Hưng Phát” ở Nha Trang lan truyền trên mạng, gây xôn xao dư luận vì giá món ăn “cắt cổ”.

Theo đó, ngày 7/2 (mùng 3 Tết), sau khi vào ăn uống tại nhà hàng Hưng Phát, đoàn khách nhận được phiếu thanh toán mà nhìn vào thì ai cũng… choáng váng bởi giá nhiều món ăn quá cao. Cụ thể, mì xào hải sản 500.000 đồng/phần (3 phần thành tiền 1,5 triệu đồng); đậu bắp luộc 300.000 đồng/phần; đậu hà lan xào tỏi 300.000 đồng/phần…

Đặc biệt, nhà hàng này tính 800.000 đồng cho 4 phần cơm trắng và 1,5 triệu đồng cho 3 phần trứng xào cà chua.

Thông tin bill “giá trên trời” nhanh chóng được chia sẻ trên mạng xã hội Facebook. Nhiều người cho rằng nhà hàng trên đã “chặt chém” du khách và bày tỏ bức xúc trước sự việc. Có người còn không tin đó là sự thật.

Chuyên mục kính chúc quý độc giả một kỳ nghỉ lễ vui vẻ!

———–

Quý độc giả có thể tải ứng dụng “DKN.TV” trên điện thoại di động để cập nhật tin tức mới nhất trong ngày.

Đại Kỷ Nguyên News