Chuyên mục ĐIỂM TIN CHIỀU ngày 5/4 xin gửi đến quý độc giả những tin đáng chú ý sau:

Thêm một trường quốc tế cấp bằng Mỹ tại Việt Nam

Từ năm 2019-2020, học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông tại Trường Quốc tế Nam Mỹ UTS (UTS) có cơ hội nhận song bằng của Mỹ và Việt Nam, theo VnExpress.

Với mục tiêu hoàn thiện chương trình phổ thông song bằng và mang đến nhiều lựa chọn cho học sinh, ngày 22/3 Trường Quốc tế Nam Mỹ UTS đã hợp tác cùng Đại học Tổng hợp Missouri (Mỹ) để phát triển chương trình Trung học phổ thông Mizzou (MUH).

Chương trình MUH được chứng nhận bởi Tổ chức kiểm định AdvancED và Hiệp hội Kiểm định chất lượng giáo dục Trung Bắc Mỹ (NCAC).

Bà Hồ Đắc Quỳnh Hoa (phải), Giám đốc Điều hành kiêm Hiệu trưởng trường Quốc tế Nam Mỹ UTS và Ông John Zachary March (trái), Executive Director Mizzou Academy ký kết hợp tác giảng dạy chương trình Trung học Phổ thông Mizzou (MUH). (Ảnh: VnExpress)

Theo đó, học sinh lớp 9 tại trường Quốc tế Nam Mỹ UTS sẽ được lựa chọn theo học chương trình song ngữ hoặc song bằng để cùng lúc nhận bằng tốt nghiệp Trung học Phổ thông Mỹ và Việt Nam.

Tại sự kiện, ông John Zachary March, Giám đốc điều hành Học viện Mizzou cho biết: “Tôi tin rằng trường Quốc tế Nam Mỹ UTS là đối tác tin cậy khi sở hữu đầy đủ cơ sở vật chất đảm bảo học sinh tham gia chương trình MUH được trải nghiệm môi trường giáo dục hiện đại với công nghệ 4.0, phương pháp học chủ động và thời khóa biểu linh hoạt”.

TP. HCM chuẩn bị xây dựng Công viên 23 tháng 9

Phó chủ tịch UBND TP. HCM Trần Vĩnh Tuyến vừa yêu cầu các sở ngành nhanh chóng di dời khu sân khấu Sen Hồng ở Công viên 23/9 (quận 1), bến xe buýt, bãi giữ xe máy… giao mặt bằng trước ngày 30/4 để xây dựng công viên theo quy hoạch, theo VnExpress.

Hoạt động khai thác ở tầng hầm công viên được phép duy trì đến khi chuẩn bị khởi công dự án.

Sở Xây dựng là đầu mối giúp UBND thành phố quản lý toàn bộ hoạt động tại Công viên 23/9, lên phương án chỉnh trang, quản lý khi tiếp nhận mặt bằng. Sau khi xây dựng hoàn chỉnh, toàn bộ phần trên mặt đất được sử dụng đúng chức năng là công viên cây xanh phục vụ nhu cầu vui chơi, tham quan của người dân; không được tổ chức triển lãm, hội chợ, kinh doanh.

Công viên 23 Tháng 9 bị bãi giữ xe, sân khấu, quán cà phê chiếm đóng trong nhiều năm. (Ảnh: Duy Trần).

UBND thành phố cũng yêu cầu Sở Quy hoạch – Kiến trúc tổ chức nhanh việc thi tuyển ý tưởng thiết kế quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Công viên 23/9 để làm cơ sở đấu thầu chọn nhà đầu tư, đơn vị thi công trong quý 3 năm nay.

Công viên 23/9 rộng khoảng 10 ha, được tạo lập trên nền nhà ga xe lửa Sài Gòn trước đây. Đây là mảng xanh đô thị lớn, có ý nghĩa quan trọng trong khu vực trung tâm thành phố, đồng thời là không gian nối kết các khu vực thương mại và dịch vụ quan trọng như chợ Bến Thành, Khu phố du lịch Bùi Viện – Phạm Ngũ Lão, khu vực thương mại dịch vụ Lê Lai – Nguyễn Trãi, chợ Thái Bình.

Bác sĩ soi đèn điện thoại cho sản phụ sinh non giữa rừng lúc nửa đêm

Trên đường đi bệnh viện, sản phụ 21 tuổi ở Hà Giang chuyển dạ sinh con giữa rừng. Các bác sĩ dùng đèn điện thoại đỡ đẻ ngày trong đêm.

Ngày 5/4, bác sĩ Nguyễn Ngọc Chung, Giám đốc Bệnh viện đa khoa huyện Bắc Mê, Hà Giang cho biết các bác sĩ vừa đỡ đẻ một ca hi hữu khi sản phụ đẻ rơi giữa rừng, theo báo Infonet.

Vào khoảng 22 giờ 30 ngày 4/4, chị T. ở xã Nà Phia, Yên Phú, Bắc Mê, Hà Giang, mang thai lần đầu thai 32 tuần có dấu hiệu chuyển dạ nên đi viện sinh con. Tuy nhiên, chị T. đang trên đường đến viện để sinh vì trước đó thấy đau bụng, nhưng chưa kịp đến viện thì đã chuyển dạ.

Khi còn cách bệnh viện khoảng 4 km, sản phụ đẻ rơi con. Nhận được tin cấp cứu, kíp trực gồm một bác sĩ và hai điều dưỡng của Bệnh viện Đa khoa huyện Bắc Mê đã đến ngay hiện trường.

Khi kíp bác sĩ có mặt thì sản phụ đã sinh con dưới nền đất giữa rừng, nhau chưa sổ, chảy máu nhiều.

Theo VnExoress, em bé sinh non nặng 1,6 kg, khóc yếu, tím tái, hạ thân nhiệt. Kíp cấp cứu phải tận dụng tất cả các loại đèn đang có lúc ấy như đèn pha ôtô cứu thương, đèn pin, đèn điện thoại… để có ánh sáng xử trí tại chỗ cho mẹ con sản phụ.

Sản phụ sinh con giữa rừng. (Ảnh: Bác sĩ cung cấp).

Các bác sĩ nhanh chóng xử trí tại chỗ, mẹ con sản phụ T. được đưa về bệnh viện để cháu bé nằm lồng ấp. Do sinh non nên em bé khá yếu, chưa tự bú được và phải ăn qua sonde dạ dày.

May mắn đến sáng 5/4, sức khỏe hai mẹ con đã ổn định.

Cháy tầng 13 ở Bệnh viện Nhi Trung ương, bệnh nhân tháo chạy toán loạn

Vụ hỏa hoạn xảy ra vào tối 4/4 tại Bệnh viện Nhi Trung ương, phường Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội.

Theo VnExpress, vào khoảng 21h ngày 4/4, phát hiện khói và mùi khét bốc lên từ tầng 13 tòa nhà 15 tầng trong Bệnh viện Nhi Trung ương (phường Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội), nhiều bệnh nhi cùng người nhà tháo chạy xuống đất.

Ngay sau đó, bảo vệ và nhân viên y tế dùng bình cứu hỏa mini khống chế lửa, ngăn cháy lan. Dưới sân tòa nhà, bệnh nhân đứng ngồi chờ đợi, nhiều người hoảng hốt gọi cho người nhà báo tin cháy.

Theo nhân chứng, thời điểm trên, họ phát hiện khói và mùi khét bốc ra từ tầng 13 của tòa nhà 15 tầng trong Bệnh viện Nhi Trung ương. Sau đó hàng chục bệnh nhi cùng người nhà đã tháo chạy, sơ tán khỏi nơi xảy ra sự cố.

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC quận Đống Đa huy động 5 xe cứu hỏa cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. 

Sự cố khiến nhiều bệnh nhi và người nhà phải sơ tán khỏi bệnh viện. Ả(nh: Hương Giang).

Đến 22h, đám cháy cơ bản được dập tắt bằng bình cứu hỏa mini. Cảnh sát cứu hỏa rút khỏi hiện trường. Các bệnh nhân cũng quay trở lại phòng, theo Báo Giao Thông.

Trao đổi với báo chí, ông Lê Thanh Hải, Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, đám cháy xảy ra ở phòng chứa đồ vải tầng 13, Khoa Hô hấp, không làm ai bị thương. Thiệt hại về tài sản không đáng kể, nguyên nhân đang được làm rõ.

Chuyên mục kính chúc quý độc giả nhiều may mắn và yêu thương!

DKN.TV
Quý độc giả có thể tải ứng dụng “DKN.TV” trên điện thoại di động để cập nhật tin tức mới nhất trong ngày.

Đại Kỷ Nguyên News