Chuyên mục ĐIỂM TIN CHIỀU ngày 5/12 xin gửi tới quý độc giả những bản tin đáng chú ý sau:

Giám đốc Facebook Việt Nam – Lê Diệp Kiều Trang xin thôi việc

Lê Diệp Kiều Trang được cộng đồng khởi nghiệp trong nước gọi là “cô gái vàng” với thành tích học tập đáng nể khi ẵm các danh hiệu thủ khoa từ trường Lê Hồng Phong ở TP. HCM đến các đại học danh tiếng như Oxford ở Anh và chương trình MBA Sloan của Học viện Công nghệ Massachusetts (MIT) ở Mỹ.

Lê Diệp Kiều Trang được cộng đồng khởi nghiệp trong nước gọi là “cô gái vàng” với thành tích học tập đáng nể. (Ảnh: Tuổi Trẻ)

Hồi tháng 3, Christy Le, tên thường gọi của Lê Diệp Kiều Trang có một động thái cũng gây bất ngờ, tuyên bố gia nhập Facebook với vị trí Giám đốc quốc gia.

Lê Diệp Kiều Trang chia sẻ trên báo Tuổi Trẻ Online rằng cô muốn trải nghiệm ở một vị trí cực kỳ thách thức tại Facebook với nhiệm vụ chuyên về phát triển kinh doanh của đế chế mạng xã hội này tại Việt Nam.

Trước đó Lê Diệp Kiều Trang giữ vị trí Tổng giám đốc Fossil Việt Nam còn chồng là Sonny Vũ giữ vài trò CTO – Tổng giám đốc Công nghệ của tập đoàn Fossil.

Lý do được cô gái vàng này tuyên bố nghỉ việc là do không sắp xếp được công việc gia đình, cho dù công việc tại Facebook được cho là đang rất thuận buồm xuôi gió. Cô chính thức nghỉ từ ngày 1/1/2019.

“Thời gian sắp tới mình cũng không đi đâu xa, sẽ dành nhiều thời gian hơn cho gia đình, và cho một vài ý tưởng mới. Xin cám ơn Facebook, những đồng nghiệp, những người bạn mới đã cho mình một hành trình thú vị với nhiều kỷ niệm”, Kiều Trang chia sẻ.

Cầu nối biển hiện đại nhất Việt Nam bị rải đinh dày đặc

Ghi nhận của VnExpress , từ 2/12 đến 4/12, các phương tiện đi qua cầu cao tốc Tân Vũ – Lạch Huyện (Hải Phòng) tiếp tục phát hiện nhiều đinh sắt, kéo dài 5 km.

Trên quãng đường chưa đầy 20 m có gần 30 chiếc đinh các loại, dài 5-7 cm. Chiều từ Đình Vũ (quận Hải An) sang thị trấn Cát Hải (huyện Cát Hải) lượng đinh rải dày hơn chiều ngược lại và cả 4 làn xe đều có đinh.

nan rai dinh chua cham dut tren cau noi bien hien dai nhat viet nam
Một số người dân tham gia giao thông phát hiện đinh đã dừng xe nhặt nhưng không xuể. (Ảnh: Vnexpress)

Hầu hết phương tiện qua cầu, đặc biệt là xe máy phải chạy chậm để tránh đinh. Có lái xe dừng lại, nhặt đinh vứt đi để tránh tai nạn.

Sáng 4/12, công nhân của Xí nghiệp quản lý bảo dưỡng đường ôtô Tân Vũ – Lạch Huyện đã gom được khoảng 0,3 kg đinh. Sau đó, đơn vị phải dùng 2 xe lu cỡ lớn chạy dọc cầu để lèn những chiếc đinh chìm xuống lớp át-phan.

nan rai dinh chua cham dut tren cau noi bien hien dai nhat viet nam
Ngày 19-20/11, đinh rải rác trên cầu khiến nhiều chủ phương tiện thường xuyên lưu thông qua đây lo lắng. (Ảnh: Lao Động)

Trước đó, cầu vượt biển dài nhất Việt Nam đã hai lần bị rải đinh. Theo Zing, ngày 19-20/11, nhân viên vận hành cầu đã gom được khoảng 2 kg đinh. Đến ngày 28/11, nạn “đinh tặc” tiếp tục xuất hiện.

Trường mầm non ở Hà Nam bị tố cho trẻ ăn tôm ươn, rau hỏng

Sự việc Trường Mầm non Phú Mỹ (Bà Rịa – Vũng Tàu) bị tố cho trẻ ăn cơm gạo mốc, đầu cá chưa giải quyết dứt điểm thì mới đây, một phụ huynh tại Hà Nam phản ánh, thực phẩm nấu bữa trưa tại điểm trường Tiên Lý có dấu hiệu hư hỏng. 

truong mam non o ha nam bi to cho tre an tom uon rau hong 35805
Bữa trưa với đầu cá, canh mỡ, cơm gạo mốc có giá 30.000 đồng của Trường Mầm non Phú Mỹ. (Ảnh chụp màn hình)

Theo VnExpress, 7h50′ ngày 3/12, chị Nguyễn Thị Nga đưa con 3 tuổi đến điểm trường Tiên Lý (trường Mầm non xã Đồn Xá, Bình Lục, Hà Nam).

Đi ngang qua bếp, thấy có mùi lạ, chị vào xem thì phát hiện hai chiếc bắp cải vừa sâu, vừa thối, rổ tôm đã ươn, chiếc chân giò lợn còn đầy lông, dính phân ở móng.

Là hội trưởng phụ huynh, chị Nga thông báo cho một số phụ huynh khác và yêu cầu hiệu trưởng giải trình. Tuy nhiên, thay vì trả lời, hiệu trưởng lại đổ lỗi cho nhà cung cấp thực phẩm và bộ phận tiếp nhận. Bức xúc, nhóm 20 phụ huynh kéo lên Phòng GD&ĐT huyện Bình Lục để trình bày.

“Tuần trước, tôi nghe một phụ huynh phản ánh khi đi đón cháu sớm, bắt gặp các cô bày dưa hấu ươn cho trẻ ăn bữa chiều. Tôi nghĩ đây là chuyện không may, nhưng khi chứng kiến, tôi rất bức xúc”, chị Nga nói.

Một phụ huynh khác dùng từ “không thể chấp nhận” khi cho rằng giá thực phẩm do trường cung cấp cao hơn giá thị trường mà đồ lại không đảm bảo.

“Ăn uống thế này bảo sao các cháu không bệnh tật”, người này nói.

Xóa hình xăm bằng laser, nữ bệnh nhân bỏng nặng phải cấp cứu

Hình ảnh bệnh nhân trước và sau điều trị. (Ảnh: Bệnh viện cung cấp)

Báo Lao Động đưa tin, ngày 24/11, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang tiếp nhận bệnh nhân nữ Đỗ Thị Q (trú tại Thanh Hóa) nhập viện trong tình trạng bị bỏng nặng vùng cẳng chân trái, chảy dịch, loét rộng và sâu, lộ gân cơ, đau nhiều sưng phù cẳng chân, bàn chân, sưng lan lên đùi. Bệnh nhân được chẩn đoán bỏng độ 3 vùng cẳng chân trái.

Ngay sau đó, bệnh nhân được nhập viện tại khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ. Tại đây, bệnh nhân được thay băng bôi thuốc mỡ bỏng (bạc), điều trị tiêm truyền chống viêm, bù dịch.

Được biết, trước khi vào viện 5 ngày, bệnh nhân có đến 1 thẩm mỹ viện tư nhân để xóa vết xăm bằng laser ở cẳng chân trái. Nhưng trong quá trình xóa xăm, bệnh nhân có bị bỏng laser. Do chủ quan, chị Q đi về nhà, hôm sau phát hiện chỗ đốt bằng laser bị phồng rát. Quay lại thẩm mỹ viện, tại đây, nhân viên chỉ cho bệnh nhân kháng sinh và thuốc mỡ bôi tetracycline.

Chuyên mục kính chúc quý độc giả một buổi chiều nhiều may mắn và yêu thương!

———–

DKN.TV
Quý độc giả có thể tải ứng dụng “DKN.TV” trên điện thoại di động để cập nhật tin tức mới nhất trong ngày.

Đại Kỷ Nguyên News