Chuyên mục ĐIỂM TIN CHIỀU ngày 24/2 xin gửi đến quý độc giả những tin đáng chú ý sau:

Cơ hội của Việt Nam trước thượng đỉnh Mỹ – Triều lần 2

Giống Singapore (nước tổ chức Hội nghị thượng đỉnh Mỹ – Triều lần thứ nhất), Việt Nam đứng trước nhiều cơ hội lớn trong quảng bá hình ảnh đất nước, con người, các chính sách ngoại giao, đồng thời thu hút đầu tư nếu có sự chuẩn bị tốt.

Từ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tiết lộ hội nghị thượng đỉnh Mỹ – Triều lần thứ 2 sẽ tổ chức tại Hà Nội, gần như cả thế giới hướng về Việt Nam. Hàng trăm phóng viên của nhiều hãng thông tấn lớn trên thế giới đã sẵn sàng đến đất nước hình chữ S để thực hiện các câu chuyện liên quan đến sự kiện.

Trao đổi với báo Zing, TS. Lương Hoài Nam, thành viên Hội đồng tư vấn du lịch (TAB) cho biết, đây là cơ hội vàng cho ngành du lịch Việt Nam.

Thanh Niên giới thiệu bài phân tích của TS Nguyễn Quang Trung về cơ hội và lợi thế của Việt Nam trong việc tổ chức sự kiện sắp tới. (Xem tiếp)

Bắt người phụ nữ đánh thuốc mê hành khách ở Bến xe Miền Đông để trộm tài sản

Ngày 24/2, Công an quận Bình Thạnh, TP HCM cho biết, đang tạm giữ hình sự Phạm Thị Trúc Tiên (44 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn) để xử lý về hành vi “Cướp tài sản”.

Cụ thể báo VTC News thông tin, theo nội dung hình ảnh trích xuất từ camera an ninh tại bến xe Miền Đông (quận Bình Thạnh, TP. HCM) ghi lại ngày 19/2, Phạm Thị Trúc Tiên (54 tuổi) tiếp cận làm quen với một hành khách rồi mời ăn uống. Sau khi ăn xong, hành khách bất ngờ lăn ra ngủ mê, còn Tiên thì lập tức “cuỗm” tài sản tẩu thoát.

Khi tỉnh dậy, hành khách này phát hiện mất 2 điện thoại di động, giỏ xách có 1,8 triệu đồng và nhiều vật dụng cá nhân nên vội trình báo lực lượng bảo vệ tại bến xe Miền Đông.

Phạm Thị Trúc Tiên tại cơ quan điều tra. (Ảnh: VTC News)

Chiều 22/2, Tiên thấy bà H.T.T.M (54 tuổi, quê Phú Yên) đang chờ xe trước quầy vé Bến xe Miền Đông. Lúc này, Tiên đến tiếp cận và giới thiệu làm công nhân cùng đi chung xe khách với bà M..

Thấy bà M. tin tưởng, Tiên lấy hộp cơm mua sẵn mời bà M. ăn. Sau khi ăn, bà M. lập tức rơi vào trạng thái mê man. Lúc này, Tiên lục lọi lấy tài sản của bà M..

Bảo vệ bến xe phát hiện liền ập đến khống chế Tiên bàn giao cho công an xử lý. Riêng bà M. được công an chở đến bệnh viện cấp cứu do bị chuốc thuốc ngủ quá liều.

Báo Người Lao Động cho biết, tại trụ sở công an, Tiên khai cho bà M. ăn cơm có tẩm thuốc ngủ. 

Ga quốc tế Đồng Đăng được chỉnh trang trước Hội nghị thượng đỉnh Mỹ – Triều

Sáng 24/2, nhà ga đường sắt Đồng Đăng, thị trấn Đồng Đăng (Cao Lộc, Lạng Sơn) được nhiều tốp công nhân chỉnh trang khung cảnh.

Kết nối với ga Bằng Tường thuộc tuyến đường sắt Hành Dương – Bằng Tường của Trung Quốc, ga Đồng Đăng có thể là điểm ghé qua của Chủ tịch Kim Jong-un trên chuyến hành trình từ Triều Tiên, qua Trung Quốc đến Việt Nam dự hội nghị thượng đỉnh Mỹ – Triều, theo VnExpress.

Công nhân tạo dáng, sắp đặt các chậu hoa ở sảnh. (Ảnh: VnExpess)

Đường ở khu vực trước cửa ga được thay “áo mới”. Ga Đồng Đăng có thể đón tiếp các đoàn tàu chạy trên khổ đường 1.000 mm và 1.435 mm. Khổ đường 1.435 dành cho tàu liên vận, chạy từ ga Gia Lâm (Hà Nội) sang Bắc Kinh (Trung Quốc).

Công nhân dùng may thổi bụi dọc con đường trước mặt nhà ga. (Ảnh: VnExpess)

Anh Nguyễn Xuân Chiến, cán bộ ga Đồng Đăng cho biết trên báo Giáo dục và Thời đại, các công việc chỉnh trang, làm đẹp nhà ga được cán bộ, công nhân viên hưởng ứng. Vì vậy, ngoài giờ đón, trả khách đi tàu; nhà ga đóng cửa, không cho ai vào trong sân ga, tạo điều kiện cho việc tu bổ, sửa chữa.

Nhà ga đã cho phá hòn non bộ trước cửa ga tạo sân rộng, thoáng. (Ảnh: Giáo dục và Thời đại)

Nhà ga đã cho phá hòn non bộ trước cửa ga tạo sân rộng, thoáng. Một số chậu hoa tươi đã được tập kết. Ngày 2 lần, khu vực ga được phun rửa bằng nước. (Xem tiếp)

Chuyên mục kính chúc quý độc giả một buổi chiều nhiều niềm vui!

———–

Quý độc giả có thể tải ứng dụng “DKN.TV” trên điện thoại di động để cập nhật tin tức mới nhất trong ngày.

Đại Kỷ Nguyên News