Chuyên mục ĐIỂM TIN CHIỀU ngày 01/6 xin gửi đến quý độc giả những tin đáng chú ý sau:

Tháng 6 có nhiều hiện tượng thời tiết nguy hiểm, sẽ có 2 đến 3 đợt nắng nóng cục bộ

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết, trong tháng 6/2019 có khả năng diễn ra từ 2-3 đợt nắng nóng ở các tỉnh Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ. Trong giai đoạn nửa cuối tháng 6/2019, có khả năng xuất hiện 1 vùng xoáy thuận nhiệt đới trên khu vực Biển Đông.

Nhận định về thời tiết tháng 6, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết do ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có khả năng xuất hiện 3-4 đợt mưa giông, vùng núi và trung du phía Bắc có thể mưa to, gây nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, ngập úng ở vùng thấp trũng.

Miền Bắc và Trung có khả năng xuất hiện khoảng 2-3 đợt nắng nóng diện rộng, Tây Bắc và vùng núi Trung Bộ có nơi nắng nóng gay gắt (trên 37 độ C). Nửa cuối tháng 6, một xoáy thuận nhiệt đới có thể xuất hiện ở biển Đông.

(Ảnh: NCHMF)

Xen kẽ những đợt nắng nóng là hoạt động của rãnh áp thấp, tác động đến khu vực phía Bắc gây ra các đợt mưa rào và dông ở các tỉnh Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ.Cũng trong tháng này, bão và áp thấp nhiệt đới có khả năng hoạt động trên Biển Đông khoảng 1-2 cơn, nhưng xác suất ảnh hưởng đến đất liền nước ta là không cao.

(xem thêm)

Việt Nam khai tiệc pháo hoa quốc tế trên sông Hàn

Tối 1/6, lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (DIFF 2019) khai mạc với màn khai hỏa của đội Việt Nam. Đây là lần thứ 10 Đà Nẵng tổ chức thi pháo hoa quốc tế, theo VnExpress.

Tối 1/6, sau phần mở màn của đội Việt Nam với chủ đề “Đôi bờ huyền thoại” là đến phần trình diễn pháo hoa của đội Nga. (Ảnh: VnExpress).

DIFF 2019 với chủ đề “Những dòng sông kể chuyện”, thu hút 8 đội Việt Nam, Nga, Italy, Brazil, Trung Quốc, Anh, Bỉ, Phần Lan tham gia. Chủ đề của Việt Nam là “Đôi bờ huyền thoại”, kể về nỗ lực vươn lên của thành phố Đà Nẵng trên đà phát triển và hội nhập.

Trong 20 phút trình diễn, đội Việt Nam sử dụng hơn 4.000 quả pháo các loại với nhiều hiệu ứng bắn trên nền nhạc. Các loại pháo của Việt Nam gồm vỏ sò, chùm bánh pháo, xòe quạt, nến La Mã, chùm sáng và có thêm đặc tính hiển thị sát mặt nước.

Đây là lần thứ hai đội Nga tham gia lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng. Họ mang đến 3.000 quả pháo các loại. Lễ hội kéo dài 5 tuần, đêm chung kết diễn ra vào tối 6/7 sẽ là cuộc so tài của hai đội xuất sắc sau bốn đêm vòng loại.

Tuyển thủ Việt Nam tươi cười khi đụng độ Thái Lan ở sân bay

Thầy trò HLV Park Hang-seo sớm giáp mặt đội chủ nhà trong chuyến bay từ Bangkok đến Buriram trước khi chính thức đối đầu nhau ở trận mở màn King’s Cup 2019, theo Zing.vn.

Tuyển thủ Việt Nam và Thái Lan vui vẻ trao đổi khi chạm mặt ở sân bay Các tuyển thủ Việt Nam và Thái Lan thoải mái trao đổi trước chuyến bay chung tới Buriram chuẩn bị cho trận đối đầu tại King’s Cup 2019.

Kawin và Lâm “Tây” sôi nổi chia sẻ về thông tin ghế ngồi ở chuyến bay. (Ảnh: Zing)

Sau khi ngủ lại một đêm ở thủ đô Bangkok, đội tuyển Việt Nam đã có mặt tại sân bay Don Muang di chuyển tới tỉnh Buriram vào sáng 2/6.

Các cầu thủ và ban huấn luyện Thái Lan cũng có mặt trong chuyến bay này. Thủ môn số một của tuyển Thái Lan Kawin Thamsatchanan cùng đồng đội di chuyển bằng xe buýt đến sân bay và nhận được hỗ trợ từ đội ngũ an ninh, thu hút nhiều sự quan tâm của các phóng viên.

Trở về từ Bỉ khá sớm, thủ môn Kawin đang chơi cho CLB OH Leuven có thời gian tập luyện cùng Đặng Văn Lâm ở Muangthong United. Cả hai giữ mối quan hệ thân thiết trước khi đứng hai đầu chiến tuyến trong trận mở màn King’s Cup 2019. Tại sân bay, Kawin và Lâm “Tây” sôi nổi chia sẻ về thông tin ghế ngồi ở chuyến bay.

Trước khi hành quân sang Thái Lan, HLV Park Hang-seo thừa nhận đã sai lầm khi lựa chọn tham dự King’s Cup. Ông nói: “Sau khi xem lại kế hoạch, tôi nhận ra sự sai sót. Chúng ta di chuyển nhiều hơn, thay vì chỉ phải đến Bangkok. Việc nhận lời sang Thái Lan thi đấu là sai sót của tôi”.

Lửa bao trùm cửa hàng điện tử ở miền Tây lúc rạng sáng

Vào lúc rạng sáng, một đám cháy dữ dội tại cửa hàng điện tử ở Bến Tre đã gây thiệt hại hơn một tỷ đồng.

Theo thông tin ban đầu từ VnExpress, vào khoàn 5h30 sáng 2/6, lửa bùng lên tại hàng điện tử ở thị trấn Giồng Trôm, do ông Đặng Văn Ngoan làm chủ.

Vào thời điểm này, vợ chồng chủ cửa hàng đi lễ nhà thờ, cửa trước được khóa ngoài. Con gái, con dâu cùng cháu ông Ngoan đã kịp thoát ra ngoài bằng cửa sau.

Trao đổi với báo chí, một người dân địa phuong cho biết, khi người này đi ngang phát hiện khói bốc ra, liền cùng mọi người định phá cửa nhưng lửa lan rất nhanh, kèm nhiều tiếng nổ nên không ai dám vào dập, chỉ báo động cho mọi người trong nhà biết.

Cửa hàng bị thiêu rụi. (Ảnh: VnExpress).

Theo báo Tin Tức, ngọn lửa lan ra rất nhanh, bén vào các vật dụng dễ cháy như ống nước, sơn… nên chỉ trong ít phút, đám cháy bao trùm toàn bộ căn nhà cấp bốn, đe dọa các căn nhà liền kề. Hàng xóm nháo nhào di tản đồ đạc lánh nạn.

Ngay sau đó, cảnh sát cứu hỏa được điều động đến hiện trường phun nước dập tắt đám cháy.

Rất may vụ hỏa hoạn không gây thương vong, song thiêu rụi toàn bộ cửa hàng, ước tính thiệt hại tài sản hơn một tỷ đồng. Nguyên nhân nghi vấn do chập điện.

Chuyên mục kính chúc quý độc giả nhiều may mắn và yêu thương!

DKN.TV
Quý độc giả có thể tải ứng dụng “DKN.TV” trên điện thoại di động để cập nhật tin tức mới nhất trong ngày.

Đại Kỷ Nguyên News