Chuyên mục ĐIỂM TIN CHIỀU ngày 14/7 xin gửi tới quý độc giả những tin đáng chú ý sau:

Tài xế Grab nhanh trí ‘vồ kịp thời’ cứu nam thanh niên nhảy cầu

Mới đây, trên mạng xã hội chia sẻ đoạn clip gi lại hình ảnh nam thanh niên đang đánh đu ngoài lan can cầu đòi tự tử được tài xế Grab giải cứu thành công khiến nhiều người thở phào nhẹ nhõm.

Ảnh clip

Đoạn clip ghi lại vụ việc vừa xảy ra ở Bình Dương. Nam thanh niên đứng bám vào thành cầu, trong tư thế sẵn sàng nhảy xuống sông để tự tử. Đám đông tụ tập xung quanh khá đông nhưng không ai dám ngăn cản.

Phát hiện nam thanh niên vừa khóc lóc, vừa đánh đu bên ngoài lan can cầu có ý định tự tử, tài xế Grab đã nhanh trí mon men lại gần chộp tay nạn nhân kéo vào bờ thành công.

Lúc được giải cứu, thanh niên này vẫn liên tục khóc lóc.

Đoạn clip ngắn sau khi được chia sẻ lên mạng xã hội đã thu hút sự chú ý của nhiều người. Đa phần đều thở phào nhẹ nhõm sau khi giải cứu thành công nam thanh niên có ý định tự tử. Đồng thời khen ngợi hành xử nhanh trí của tài xế Grab.

Hải Phòng: Hàng chục thanh niên nam nữ có biếu hiện phê ma túy tại quán karaoke Sao Việt

Ngày 14/7, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) – CATP Hải Phòng cho biết, đơn vị vừa phát hiện tại quán karaok Sao Việt trên địa bàn tại huyện Kiến Thụy (TP. Hải Phòng) một số đối tượng có dấu hiệu sử dụng trái phép chất ma túy, theo Pháp Luật & Xã Hội.

Quán karaoke Sao Việt, tụ điểm trá hình cho các dân chơi phê ma túy trong tiếng nhạc chát chúa. (Ảnh: PL&XH)

Theo đó, khoảng 1g30 sáng ngày 13/7, lực lượng chức năng bất ngờ kiểm tra hành chính quán karaoke Sao Việt (khu đô thị mới xã Minh Tân, huyện Kiến Thụy, Hải Phòng) do Bùi Văn Điềm (SN 1969, ở Thụy Hương, Kiến Thụy) làm chủ.

Quán karaoke Sao Việt, tụ điểm trá hình cho các dân chơi phê ma túy trong tiếng nhạc chát chúa.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện nhiều phòng vip tại quán có hàng chục đối tượng đang có biểu hiện phê ma túy trong tiếng nhạc chát chúa.

Hiện lực lượng chức năng đang lấy lời khai của các đối tượng để làm rõ hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại quán karaoke này.

Người đàn ông mua kim cương bằng thẻ visa nhặt được trong phòng vệ sinh

Phát hiện chiếc ví bỏ quên trong phòng tập gym bên trong có thẻ visa, Đoàn Hữu Nghĩa đến trung tâm thương mại rồi dùng thẻ này mua nhiều trang sức kim cương trị giá hơn 95 triệu đồng.

Ngày 14/7, công an quận Phú Nhuận, TP. HCM đang tạm giữ Đoàn Hữu Nghĩa (50 tuổi, ngụ quận 12) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản, theo Dân Việt.

Trước đó, anh H.T.L. đến một phòng tập gym trên đường Phan Xích Long (quận Phú Nhuận) để tập thể dục. Sau khi tập xong, anh L. vào nhà vệ sinh thay đồ nhưng để quên ví cùng điện thoại. Trong ví có thẻ visa cùng nhiều giấy tờ quan trọng.

Người đàn ông mua kim cương bằng thẻ visa nhặt được trong phòng vệ sinh
Đoàn Hữu Nghĩa tại cơ quan công an. (Ảnh: Dân Việt)

Khi phát hiện để quên tài sản, anh L. đã quay lại nhưng chiếc ví và điện thoại đã bị mất nên anh đến công an trình báo. Trong khi đang trình báo thì nạn nhân phát hiện có người sử dụng thẻ của mình mua các mặt hàng đắt tiền lên đến cả trăm triệu đồng.

Cảnh sát nhanh chóng xác định được Đoàn Hữu Nghĩa là người đang sử dụng thẻ visa của nạn nhân.

Báo Pháp Luật TP. HCM đưa tin, Nghĩa thừa nhận hành vi của mình, đồng thời khai do nợ nần nên khi thấy tài sản của anh L. để quên trong nhà vệ sinh đã lấy.

Người đàn ông mua kim cương bằng thẻ visa nhặt được trong phòng vệ sinh
Số tang vật mà Nghĩa dùng thẻ Visa trộm cắp mua sắm. (Ảnh: Pháp Luật TP. HCM)

Nghĩa mang thẻ visa của anh L. đến cửa hàng kim cương nằm trong Trung tâm thương mại Parkson trên đường Trường Sơn (quận Tân Bình) mua 1 nhẫn, 1 dây chuyền, 1 đôi bông tai kim cương với tổng trị giá hơn 95 triệu đồng.

Sau khi xài hết hạn mức thẻ, Nghĩa đem chiếc ví và điện thoại bỏ ở một quán cà phê ở quận Tân Bình để đánh lạc hướng nhưng vẫn bị công an tìm ra.

Kết thúc chuyên mục, kính chúc quý độc giả một buổi chiều thư giãn!
———–—

Đại Kỷ Nguyên News