Chuyên mục ĐIỂM TIN CHIỀU ngày 13/9 xin gửi tới quý độc giả những bản tin đáng chú ý sau:

Siêu bão MANGKHUT có khả năng đe dọa trực tiếp Hà Nội và các tỉnh Bắc Bộ

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương thông tin, hồi 13 giờ hôm nay (ngày 13/9), vị trí tâm siêu bão ở vào khoảng 14,7 độ Vĩ Bắc; 130,0 độ Kinh Đông, cách đảo Lu-Dông (Phi-líp-pin) khoảng 930 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm siêu bão mạnh cấp 17 (200-220 km/giờ), giật trên cấp 17.

Siêu bão Mangkhut ảnh hưởng mạnh đến các tỉnh Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ. (Ảnh: NCHMF)

Dự báo trong 24 giờ tới, siêu bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km. Đến 13 giờ ngày 14/9, vị trí tâm siêu bão ở khoảng 16,2 độ Vĩ Bắc; 125,0 độ Kinh Đông, cách đảo Lu-Dông khoảng 350km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm siêu bão mạnh cấp 17, giật trên cấp 17.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, siêu bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25km. Đến 13 giờ ngày 15/9, vị trí tâm bão ở khoảng 18,5 độ Vĩ Bắc; 119,5 độ Kinh Đông, trên khu vực Đông Bắc Biển Đông, cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 970km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 15, giật cấp 17.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25km. Đến 13 giờ ngày 16/9, vị trí tâm bão ở khoảng 20,1 độ Vĩ Bắc; 114,0 độ Kinh Đông, cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 340km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14, giật cấp 17.

Cảnh báo: Trong 3-5 ngày tiếp theo, bão MANGKHUT sẽ suy yếu dần khi đi vào gần đảo Hải Nam (Trung Quốc) nhưng vẫn có cường độ rất mạnh và khả năng cao sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền phía Bắc Việt Nam trong khoảng ngày 17-18/9. Hoàn lưu bão gây mưa rất to cho Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ 17-19/9.

Học sinh bậc THCS ở TP. HCM được miễn học phí

Dự án miễn học phí cho học sinh bậc THCS công lập ở TP. HCM vừa được Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thành Phong thông qua. Lộ trình của việc miễn học phí sẽ phải qua Chính phủ, HĐND thành phố duyệt.

Các bước tiếp theo gồm: UBND TP có văn bản kiến nghị Bộ Tài chính trình Chính phủ cho phép miễn học phí cho học sinh bậc THCS tại các trường công lập, Báo Pháp Luật TP. HCM thông tin.

Mức học phí năm học 2018 – 2019 giữ nguyên như các năm trước. (Ảnh: Zing)

Có ý kiến chấp thuận của Chính phủ, Văn phòng UBND thành phố sẽ hoàn chỉnh hồ sơ, trình HĐND thành phố thông qua tại cuộc họp gần nhất theo quy định. (Chi tiết)

Kê biên căn nhà trên ‘đất vàng’ Sài Gòn được định giá 400 tỷ của Phan Sào Nam

Theo Báo Tiền Phong, Phan Sào Nam (Chủ tịch HĐQT kiêm giám đốc Công ty VTC online) đã nhờ dì ruột Phan Thu Hương (sinh năm 1961) mua nhiều bất động sản để “rửa tiền”, hợp thức hóa một phần thu nhập từ đường dây đánh bạc nghìn tỷ.

Mới đây, cơ quan tố tụng đã phong tỏa 5 căn hộ tại khu dân cư Villa Park và kê biên căn nhà 45 Lê Quý Đôn (quận 3, TP. HCM) của Hương do Phan Sào Nam nhờ mua từ nguồn tiền tổ chức đánh bạc qua mạng có được.

Khu đất mặt tiền ở số 45 Lê Qúy Đôn hiện là nhà hàng Việt Phố. (Ảnh: Pasgo)

Hiện, căn nhà ở số 45 Lê Quý Đôn đang cho thuê với giá gần 100 triệu đồng/tháng. Theo giới đầu cơ bất động sản, với diện tích gần 1.000 m2 lại nằm ở khu đất vàng của trung tâm TP. HCM nên căn nhà này có giá khoảng 400 tỷ đồng. (Chi tiết)

Căn nhà được giới bất động sản định giá không dưới 400 tỷ đồng. (Ảnh: Tiền Phong)

Liên tục bị trộm, chủ vườn bưởi ở Bà Rịa-Vũng Tàu treo biển ‘…cho tôi xin lỗi’

VnExpress đưa tin, gần một tháng nay, vườn bưởi da xanh 180 gốc của ông Huỳnh Kháng (ấp 3, xã Sông Xoài, TX. Phú Mỹ, Bà Rịa-Vũng Tàu) và con trai liên tục bị trộm.

Không biết làm cách nào, ông Kháng đành treo tấm biển có dòng chữ “Tôi có nói gì làm phật lòng của ai cho tôi xin lỗi” trong vườn. Một tuần sau đó, bưởi trong vườn không bị mất nữa. Đến khi công an tới vườn ghi nhận thiệt hại, kẻ trộm lại phá bưởi non dằn mặt.

Cách nhà ông Kháng không xa, vườn bưởi nhà bà Trần Thị Hạnh đang cho thu hoạch cũng liên tục bị trộm.

Chứng kiến kẻ trộm chạy xe máy chở hai bao tải lớn, lao vun vút từ vườn nhà mình ra đường lớn, bà Hạnh “chỉ biết kêu trời vì thấy trái non chúng vứt lại nằm la liệt dưới đất, tiếc đứt ruột”. Số bưởi bị trộm ước chừng khoảng 3 tạ, giá trị hơn 10 triệu đồng

“Bọn chúng canh khi mình chuẩn bị cắt bưởi bán cho người ta chưng rằm, mùng một thì ra tay trước”, bà Hạnh chia sẻ.

Số bưởi da xanh còn non của bà Hạnh do trộm vứt lại. (Ảnh: VnExpress)

Chuyên mục kính chúc quý độc giả một buổi chiều nhiều may mắn và yêu thương!

———–

DKN.TV
Quý độc giả có thể tải ứng dụng “DKN.TV” trên điện thoại di động để cập nhật tin tức mới nhất trong ngày.

Đại Kỷ Nguyên News